Một rặng tre ngà tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc tỉnh Thái Bình) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Những bức ảnh chụp con đường tre uốn cong tạo thành mái vòm xanh mát đã lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn du lịch, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Vẻ đẹp hoài niệm của hàng tre ngà
Bộ ảnh do anh Đoàn Ngọc Anh thực hiện từ cách đây một thời gian bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về lượng tương tác lớn. Người xem không chỉ ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên mộc mạc mà còn bởi cảm giác hoài niệm về tuổi thơ gắn liền với lũy tre làng. Con đường tre dài hơn 100 mét nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình cũ khoảng 20 km, rất thuận tiện cho du khách di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô.
Câu chuyện phía sau hàng tre độc đáo
Theo anh Trung Nguyễn, một nhiếp ảnh gia địa phương, hàng tre ngà này được người dân trồng cách đây hơn 10 năm. Họ đã tỉ mỉ uốn cong phần thân phía trên để các cây đan vào nhau, tạo thành mái vòm tự nhiên. Khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khung cảnh càng trở nên lung linh, huyền ảo. Hàng ngày, con đường luôn được người dân quét dọn sạch sẽ, giữ gìn vẻ đẹp vốn có.
Trải nghiệm thú vị cho du khách
Chị Quỳnh Thu, từ phường Trần Lãm, cùng nhóm bạn đã đến tham quan và chụp ảnh tại đây. Chị chia sẻ: "Đứng dưới vòm tre xanh mát, cái nóng oi ả của mùa hè như tan biến. Ký ức tuổi thơ bên bạn bè chơi đùa dưới lũy tre làng lại ùa về." Để có những bức ảnh đẹp, nhiếp ảnh gia Trung Nguyễn khuyên du khách nên đến vào sáng sớm khi ánh nắng còn dịu nhẹ, và lựa chọn trang phục sáng màu để tương phản với sắc xanh vàng của cây.
Lưu ý khi tham quan
Trước khi chụp ảnh, du khách nên hỏi ý kiến người dân địa phương để được cho phép. Phí chụp ảnh tại đây dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi người. Ngoài ra, chỉ cách hàng tre khoảng một km là nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch với kiến trúc Gothic ấn tượng, là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá vùng đất Tiền Hải cũ.



