Du khách Áo lạc trong rừng Lạng Sơn, được người dân tộc Dao giải cứu cảm động
Du khách Áo lạc rừng Lạng Sơn, người Dao giải cứu

Du khách Áo lạc trong rừng sâu Lạng Sơn, xe máy lao dốc giữa núi

Ngày 31.3, anh Flo Florian, một du khách mang quốc tịch Áo, đã thuê xe máy địa hình để khám phá vùng núi non hùng vĩ tại tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu bỗng chốc trở thành cơn ác mộng khi anh bị lạc trong khu rừng hẻo lánh thuộc địa bàn xã Xuân Dương. Theo lời kể, nam du khách này đã đi theo chỉ dẫn của ứng dụng Google Maps và không may gặp sự cố nghiêm trọng: chiếc xe trượt bánh, lao thẳng xuống một con dốc dựng đứng giữa rừng sâu.

Do thiếu kinh nghiệm lái xe địa hình, anh Flo Florian hoàn toàn bất lực, không thể tự mình đưa chiếc xe nặng nề trở lại mặt đường. Những nỗ lực vùng vẫy trong nhiều giờ liền chỉ khiến anh kiệt sức hoàn toàn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trong tình trạng mệt mỏi và tuyệt vọng, du khách người Áo buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: bỏ lại phương tiện, tự mình tìm đường thoát khỏi khu rừng âm u.

Một đêm kinh hoàng giữa rừng sâu và tiếng kêu cứu vọng ra

Tuy nhiên, hy vọng tìm lối ra nhanh chóng tan biến. Càng đi sâu, anh càng nhận ra mình đang lạc vào mê cung không lối thoát, buộc phải trải qua một đêm dài đầy sợ hãi giữa núi rừng hoang vắng. Chia sẻ với phóng viên, anh Triệu Văn Lưu (30 tuổi), một người dân tộc Dao sinh sống tại xã Xuân Dương, cho biết vào thời điểm đó, một vài người dân địa phương đi tìm măng trong rừng đã nghe thấy những tiếng kêu lạ vọng ra từ sâu trong lòng núi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Trời lúc ấy gần tối, không gian rừng núi trở nên âm u đáng sợ. Ai nấy đều có chút lo ngại, nhưng linh cảm mách bảo có điều bất thường đang xảy ra", anh Lưu nhớ lại. Ngay lập tức, thông tin được báo về cho trưởng thôn và tổ an ninh của các thôn Hòa Bình, Lài Han (xã Xuân Dương) cùng Bản Piềng (xã Thái Bình). Một cuộc tìm kiếm khẩn cấp nhanh chóng được tổ chức.

Thế nhưng, do trời đã tối muộn, địa hình rừng núi hiểm trở và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nhóm tìm kiếm buộc phải tạm dừng hoạt động, để mặc đêm đen bao phủ.

Sáng hôm sau: Những cuộc gọi khẩn và phát hiện bất ngờ

Sáng ngày 1.4, tình hình bắt đầu có những chuyển biến mới. Anh Triệu Văn Lưu, sống cách vị trí ước tính của du khách khoảng 3 km, bất ngờ nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông ở Đà Nẵng. Người này nói rằng sau khi kiểm tra bản đồ khu vực, đã tìm thấy số điện thoại của anh Lưu và nhờ anh hỗ trợ tìm kiếm một người nước ngoài bị lạc trong rừng.

Đồng thời, một sự việc khác xảy ra. Anh Triệu Văn Hội (36 tuổi) gọi điện báo cho anh Triệu Tiến Hinh, trưởng thôn Lài Han, về một người đàn ông nước ngoài với biểu hiện bất thường đang đứng trước cửa nhà mình. Nhận tin, anh Lưu lập tức chuẩn bị vài gói bánh mì, hộp sữa và phóng xe đến hiện trường.

"Khi tôi đến nơi, đã có khoảng 5 - 6 người tụ tập. Người đàn ông nước ngoài đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Anh ta liên tục quỳ xuống, dường như đang cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ anh ấy đã kiệt sức, đói khát và bị thương sau một đêm vật lộn trong rừng", anh Lưu kể lại. Rào cản ngôn ngữ ban đầu khiến việc giao tiếp gặp khó khăn, buộc họ phải mở ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để hiểu nhau.

Hành trình giải cứu xe máy và cử chỉ cảm động

Sau khi được kết nối và trấn an qua điện thoại, du khách Flo Florian dần bình tĩnh hơn, kể lại toàn bộ sự việc. Cán bộ công an xã Xuân Dương cũng có mặt, tiến hành xác minh thông tin và kiểm tra giấy tờ tùy thân của vị khách đặc biệt này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chần chừ, một nhóm khoảng 6 - 7 người, bao gồm người dân và cán bộ, cùng nhau tiến sâu vào rừng để tìm và đưa chiếc xe máy bị mắc kẹt ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, người đàn ông Áo đã xúc động nghẹn lời.

"Anh ấy bất ngờ quỳ xuống, liên tục nói lời cảm ơn, rồi ôm chầm lấy từng người, bắt tay thật chặt", anh Lưu chia sẻ đầy cảm xúc. Thậm chí, vị khách còn rút ra một xấp tiền khoảng 3 triệu đồng để tặng lại nhóm giải cứu như lời tri ân, nhưng tất cả đều nhất quyết từ chối. Họ giúp đỡ người gặp nạn xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải vì bất kỳ khoản thù lao vật chất nào.

Kết thúc có hậu và những tấm lòng nhân ái

Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của anh Flo Florian đã ổn định trở lại. Anh được một thành viên trong nhóm đi phượt hỗ trợ đưa về Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến trở về nước trong vài ngày tới. Theo tìm hiểu, du khách này đã thuê xe máy từ Đà Nẵng, chạy ra Hà Nội rồi lên Lạng Sơn để khám phá, không ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Anh Triệu Văn Lưu bày tỏ: "Chúng tôi vui mừng vì có thể giúp đỡ được người nước ngoài lúc khó khăn. Đây là trải nghiệm hiếm hoi khi chúng tôi - những người dân tộc thiểu số - được tiếp xúc và trò chuyện với du khách quốc tế. Hành động ý nghĩa này khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng".

Câu chuyện giải cứu du khách Áo tại Lạng Sơn không chỉ là một bài học về sự cẩn trọng khi khám phá thiên nhiên, mà còn là minh chứng đẹp đẽ cho tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn của người dân địa phương, bất chấp mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.