Du khách Áo lạc đường ở Lạng Sơn nhờ Google Maps, được người dân giải cứu
Du khách Áo lạc đường ở Lạng Sơn, được giải cứu

Du khách Áo lạc đường ở Lạng Sơn nhờ Google Maps, được người dân giải cứu

Mới đây, câu chuyện một du khách nước ngoài bị lạc đường và ngã xuống vực ở Lạng Sơn sau khi đi theo chỉ dẫn của Google Maps đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Hình ảnh nam du khách tiều tụy, bơ phờ sau một đêm mắc kẹt trong rừng khiến nhiều người lo lắng và bày tỏ sự đồng cảm với tình hình của anh.

Hành trình khám phá gặp nạn

Theo thông tin từ Tri thức - Znews, nam du khách gặp nạn là anh Flo Florian, quốc tịch Áo. Anh Florian đã thuê một chiếc xe máy để tự khám phá cung đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn, nhưng không may bị lạc. Vào khoảng 15 giờ ngày 31/3, anh điều khiển xe máy địa hình, dựa vào chỉ dẫn của Google Maps và lạc vào một khu rừng hẻo lánh tại thôn Lài Han, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Trong lúc di chuyển qua địa hình đồi dốc, chiếc xe máy của anh trượt bánh và lao xuống một con dốc sâu giữa rừng. Do kỹ năng chạy xe địa hình và xử lý tình huống còn hạn chế, anh Florian loay hoay trong nhiều giờ nhưng không thể đưa xe lên được. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, vì kiệt sức, anh quyết định bỏ lại xe và đi bộ men theo các lối mòn để tìm đường ra. Tuy nhiên, càng đi, anh càng lạc sâu vào rừng và không thể quay đầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc giải cứu đầy cảm động

May mắn thay, một người dân địa phương đi tìm trâu đã phát hiện vết lốp xe trượt dài xuống dốc và báo cho dân làng tổ chức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 1km quanh khu vực. Cuộc tìm kiếm ban đầu không có kết quả do trời tối và không xác định được vị trí chính xác, khiến anh Florian phải mắc kẹt trong rừng suốt một đêm.

Sáng hôm sau, anh tiếp tục cố gắng tìm đường thoát khỏi khu rừng. Theo báo Dân trí, anh Florian sau đó đã tìm đến được nhà một người dân trong tình trạng hoảng hốt, mệt mỏi, với nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Anh quỳ xuống cầu cứu, nhưng do bất đồng ngôn ngữ và hiếm khi tiếp xúc với người nước ngoài, chủ nhà khá e dè và sợ hãi. Người dân địa phương đã trình báo sự việc với Công an xã Xuân Dương.

Đại diện Công an xã Xuân Dương cho biết, anh Florian nhập cảnh ở sân bay Nội Bài và thuê xe máy để thực hiện chuyến khám phá. Cán bộ công an đã động viên tinh thần, trấn tĩnh nam du khách, sau đó phối hợp cùng người dân để tìm kiếm chiếc xe máy. Chỉ 30 phút sau, chiếc xe được tìm thấy, và mọi người phải rất vất vả mới đưa được nó lên vị trí an toàn do khoảng cách từ mặt đường xuống vực khá sâu.

Tình người Việt Nam ấm áp

Anh Florian xúc động, liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn khi thấy chiếc xe được lực lượng chức năng và bà con đưa về tận nơi. Anh muốn gửi một số tiền để cảm ơn, nhưng mọi người đều từ chối, xác định đây là việc nên làm khi có người gặp nạn. Tình cảm chân thành này khiến anh Florian xúc động sâu sắc, để lại trong lòng những ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam.

Theo Tri thức - Znews, nam du khách còn được anh Hoàng Lăng Huy, một người ở Lạng Sơn có hơn 10 năm kinh nghiệm về xe địa hình, giúp đỡ đưa chiếc xe máy gửi lại cho chủ. Sau đó, anh Huy đưa anh Florian về một khách sạn tại Lạng Sơn để nghỉ ngơi, đi tham quan và di chuyển về Hà Nội. Sức khỏe và tinh thần của anh Florian đã ổn định, và anh dự kiến bay về nước vào ngày 5/4.

Sự việc này không chỉ nhấn mạnh những rủi ro khi du lịch tự túc mà còn làm nổi bật tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình