Du lịch Thái Lan bằng máy bay đã trở nên quen thuộc với nhiều người, nhưng hành trình đến xứ sở Chùa Vàng bằng xe khách xuyên quốc gia lại là một thử thách thực sự về lòng kiên nhẫn. Mới đây, một sinh viên tên Nguyễn Văn Sáng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành trình đường bộ từ Việt Nam sang Thái Lan đầy gian nan nhưng cũng không kém phần thú vị. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang đến một góc nhìn chân thực về loại hình du lịch giá rẻ này.
Hành trình bắt đầu với niềm háo hức
Mang theo sự háo hức của lần đầu tiên ra nước ngoài bằng đường bộ, chàng trai trẻ bắt đầu hành trình từ Việt Nam lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác “chết đi sống lại” khi chiếc xe tiến vào cung đường qua Lào. Sáng chia sẻ: “Đây là chuyến đi học trải nghiệm thực tế giữa trường em và một trường đại học Hoàng gia tại tỉnh Udon, Thái Lan. Em biết tới chương trình trao đổi này từ năm nhất nhưng tới năm 3 mới có cơ hội thực hiện được”.
Hơn 700 km và “6 bịch cháo lòng” vì say xe
Chuyến xe khởi hành từ Việt Nam lúc 5 giờ sáng, đi qua Lào trước khi vào Thái Lan. Quãng đường hơn 700 km trên bản đồ không quá dài, nhưng thực tế trở thành thử thách thể lực cho những người say xe. Đoạn đường qua Lào với mặt đường xuống cấp, ổ gà dày đặc và những khúc cua liên tục khiến hành khách mệt mỏi. Vốn say xe nặng, Sáng cho biết có lúc cậu cảm thấy “chết đi sống lại” vì buồn nôn liên tục. Khi xe vào Thái Lan và bắt đầu lưu thông bên trái đường, cảm giác chóng mặt càng rõ rệt. Sau gần 18 tiếng di chuyển, nam sinh mới đặt chân tới nơi lúc gần 23 giờ đêm.
Cảm xúc khi đặt chân đến Thái Lan
Dù mệt rã rời, cảm xúc đầu tiên của Sáng là bất ngờ và hạnh phúc. Cậu chia sẻ: “Cảm giác lần đầu tiên đi xa tới nước ngoài bằng xe khách là một niềm vui rất khó tả. Em nghĩ đây sẽ là chuyến trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình cho tới khi lập gia đình cũng không quên được”.
Xe khách – giải pháp tiết kiệm cho giới trẻ
Du lịch Thái Lan tự túc ngày càng phổ biến với giới trẻ Việt Nam, nhưng giá vé máy bay từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hay Nội Bài (Hà Nội) đến Bangkok dao động từ 3 triệu đến 14 triệu đồng một chiều, là rào cản lớn với sinh viên. Xe khách xuyên quốc gia trở thành lựa chọn hấp dẫn với giá chỉ 700.000 - 1,5 triệu đồng/lượt. Ngoài tuyến qua Lào, nhiều du khách chọn cung đường từ TP.HCM sang Campuchia rồi nhập cảnh Thái Lan qua cửa khẩu Poipet, thời gian di chuyển khoảng 13-16 tiếng. Tuy tiết kiệm chi phí, hành khách phải chấp nhận không gian chật hẹp, thời gian dài và những cung đường xóc nảy.
“Rất đáng trải nghiệm nhưng em đang lo chuyến về”
Đối với nhiều người trẻ, cảm giác ngồi trên chuyến xe xuyên qua ba quốc gia, ngắm khung cảnh thay đổi ngoài cửa kính là phần đáng giá nhất. Dù còn ám ảnh chuyến xe dài 18 tiếng, Sáng vẫn cho rằng đây là trải nghiệm xứng đáng trong quãng đời sinh viên. Tuy nhiên, cậu không khỏi lo lắng: “Hiện tại em đã ở Thái Lan được 9 ngày và thấy rất xứng đáng. Nhưng em đang rất lo cho chuyến xe trở về Việt Nam trên chiếc xe đó”.
Xe khách xuyên quốc gia không phải lựa chọn cho những ai thích sự thoải mái, đặc biệt là người say xe. Nhưng với người trẻ mê khám phá và muốn tiết kiệm, hành trình ấy vẫn mang sức hút riêng. Bởi đôi khi, điều đáng nhớ nhất không chỉ là điểm đến, mà còn là cảm giác “sống sót trở về” sau một hành trình khó quên.



