Du khách xếp hàng dài check-in 'cây cô đơn' trên đảo Phú Quý
Xếp hàng check-in 'cây cô đơn' ở Phú Quý

Du khách xếp hàng dài check-in 'cây cô đơn' trên đảo Phú Quý

Trong những ngày gần đây, hình ảnh du khách xếp hàng dài chờ chụp ảnh với 'cây cô đơn' nổi tiếng trên đảo Phú Quý đã trở thành một cảnh tượng đặc biệt thu hút sự chú ý. Từ sáng sớm đến tối muộn, từng nhóm người đứng thành hàng, thay phiên nhau tạo dáng dưới gốc cây xanh mọc đơn độc bên bờ kè, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp bất thường.

Hiện tượng xếp hàng check-in

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12/4, nhiều du khách đã tập trung tại khu vực 'cây cô đơn' thuộc đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, để chờ đợi đến lượt chụp ảnh. Người phía trước nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình và di chuyển để nhường chỗ cho những người phía sau. Theo anh Đỗ Thành Luân (36 tuổi), một cư dân đã sinh sống tại Phú Quý suốt 17 năm, cảnh tượng này liên tục diễn ra trong những ngày gần đây, đặc biệt là từ giữa tháng 3 khi hòn đảo bước vào mùa du lịch sau thời gian gió bấc và biển động.

Anh Luân chia sẻ: "Ngày 11/4, khi tôi đi qua đây, dù trời nắng to nhưng vẫn có hàng chục người kiên nhẫn xếp hàng chờ chụp ảnh. Lượng khách đến đảo năm nay tăng rõ rệt, có lẽ gấp 2-3 lần so với năm ngoái." Những ngày cuối tuần, khu vực quanh 'cây cô đơn' gần như đông đúc suốt cả ngày, và đến khoảng 19-20 giờ tối, vẫn còn du khách tìm đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

'Cây cô đơn' - biểu tượng du lịch mới

'Cây cô đơn' là tên gọi một cây xanh mọc đơn độc trên đoạn bờ kè thuộc xã Tam Thanh (cũ), nay là một phần của đặc khu Phú Quý. Với tán lá đổ nghiêng như một chiếc ô che, cây đã trở thành một "biểu tượng" cho du lịch địa phương, thu hút ngày càng đông du khách ghé thăm. Chị Nguyễn Thái Hải (36 tuổi, ngụ Hà Nội), từng đến Phú Quý vào tháng 3/205, kể lại: "Tôi phải xếp hàng sau 2-3 nhóm mới đến lượt chụp ảnh. Cây đứng một mình sát biển, lên hình nhìn rất đẹp, ai đứng vào cũng có được bức ảnh ấn tượng mang về."

Sự nổi tiếng của 'cây cô đơn' không chỉ dừng lại ở việc check-in. Khu vực xung quanh đã xuất hiện thêm nhiều quán nước và hàng ăn phục vụ nhu cầu của du khách dừng chân. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người còn đăng tải cảnh "hậu trường" với hình ảnh một người đang chụp ảnh dưới gốc cây, trong khi xung quanh là các nhóm khác đang kiên nhẫn chờ đợi.

Đảo Phú Quý - điểm đến hấp dẫn

Phú Quý, còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Thu, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam, với diện tích khoảng 18 km². Ngoài đảo chính, đặc khu này còn bao gồm các đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải. Trên đảo, nhịp sinh hoạt diễn ra chậm rãi, và phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy, tạo nên một không gian yên bình, hoang sơ.

Đầu năm 2026, đảo Phú Quý đã xuất hiện trong danh sách 10 điểm đến nổi bật Đông Nam Á do Khaosod English (Thái Lan) công bố, được mô tả là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một hòn đảo vắng vẻ thay vì các điểm du lịch quen thuộc. Du khách thường di chuyển bằng tàu từ Phan Thiết, mất vài giờ để ra đảo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, đến tháng 2, toàn đảo có gần 70 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 giường. Chị Lê Lanh, chủ một homestay trên đảo, cho biết lượng khách bắt đầu tăng từ đầu tháng 3: "Tháng 4-5, cuối tuần kín khoảng 70-80%, ngày thường đạt 40-50% và đang được đặt dần. Khách thường chốt phòng trước 7-10 ngày để theo dõi thời tiết."

Du lịch: tận hưởng hay sống ảo?

Hiện tượng xếp hàng check-in tại 'cây cô đơn' cũng đặt ra câu hỏi về xu hướng du lịch hiện nay. Theo Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả cuốn sách "Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường", việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông có thể phá vỡ sự nguyên sơ và gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Ông nhấn mạnh rằng du lịch không nên chỉ là để "sống ảo" mà cần hướng đến việc tận hưởng vẻ đẹp thực sự của thiên nhiên.

Dù vậy, với chi phí hợp lý, cảnh quan hoang sơ và những trải nghiệm độc đáo, Phú Quý vẫn tiếp tục thu hút du khách quay lại nhiều lần mỗi năm. Hòn đảo này còn được vinh danh trong giải thưởng Traveller Review Awards 2026 do Booking.com công bố, xếp thứ 3 trong danh sách điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, sau Hội An và Mai Châu.