Thành phố Nhật Bản 'khốn khổ' vì bức ảnh đẹp, đối mặt với 'ô nhiễm du lịch' nghiêm trọng
Thành phố Nhật khốn khổ vì bức ảnh đẹp, ô nhiễm du lịch

Thành phố Nhật Bản 'khốn khổ' vì một bức ảnh đẹp, đối mặt với 'ô nhiễm du lịch' nghiêm trọng

Khi hàng nghìn du khách kéo đến chụp ảnh hoa anh đào và núi Phú Sĩ mỗi ngày, cư dân thành phố Fujiyoshida cảm thấy mệt mỏi vì tình trạng "ô nhiễm du lịch" ngày càng trầm trọng. Rắc rối bắt nguồn từ một bức ảnh tuyệt đẹp lan truyền trên mạng xã hội, khiến du khách đổ xô đến thành phố yên bình dưới chân núi, gây ra loạt vấn đề như tắc đường kinh niên, rác thải chất đống, và thậm chí xâm phạm đời sống riêng tư của người dân.

"Ô nhiễm du lịch" và những hệ lụy khó lường

Tình hình tồi tệ đến mức chính quyền thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, đã thông báo hủy bỏ lễ hội hoa anh đào thường niên năm nay - một sự kiện vốn được bắt đầu từ một thập kỷ trước để thúc đẩy du lịch. Hiện tượng này làm lộ rõ một vấn đề lớn hơn của Nhật Bản: khi nền kinh tế trì trệ, chính quyền muốn tận dụng du lịch để kích cầu, nhưng cộng đồng địa phương lại hoàn toàn không chuẩn bị cho lượng lớn du khách quốc tế đổ về.

Masatoshi Hada, quản lý bộ phận Kinh tế và Môi trường của Fujiyoshida, chia sẻ: "Khu vực này chủ yếu là khu dân cư bình thường, nơi việc cân bằng giữa du lịch và an toàn môi trường sống đang trở nên khó khăn. Chúng tôi quyết định không quảng bá một lễ hội vốn sẽ thu hút thêm nhiều khách tham quan hơn nữa."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quá tải du lịch và nỗ lực kiểm soát

Ngay cả khi không có lễ hội, du khách vẫn chật kín khu vực này vào những ngày nắng đầu tháng 4, khi hoa anh đào nở rộ nhất. Những con phố hẹp dẫn lên công viên Arakurayama Sengen đông nghịt người xếp hàng để chờ cơ hội ghi lại khung cảnh toàn cảnh nổi tiếng thế giới. Trong những năm gần đây, lượng khách nước ngoài đã vượt quá 10.000 người/ngày, điều mà thành phố tuyên bố là "đe dọa đến cuộc sống hàng ngày của cư dân".

Để đối phó, từ ngày 1/4, Fujiyoshida đã tăng cường nhân viên an ninh và hạn chế xe buýt du lịch đi vào khu vực danh thắng, yêu cầu du khách phải đi bộ vào công viên. Nhân viên an ninh Hiroaki Nagayama cho biết: "Tôi đang rất vất vả. Tôi không thể giao tiếp với du khách bằng tiếng Nhật. Một số người mua đồ ăn tại các quầy hàng rồi vứt rác lại. Tôi nghĩ những gì đang diễn ra ở đây là ví dụ điển hình của việc quá tải du lịch."

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng địa phương

Tình trạng quá tải du lịch đã tạo ra sự chia rẽ giữa những cư dân muốn sự yên tĩnh và những người bắt đầu kinh doanh tận dụng sân vườn làm bãi đậu xe có thu phí, hoặc mở các cửa hàng và quầy đồ ăn mới. Cụ ông Hitoshi Mori (93 tuổi) bày tỏ: "Ngoài kia quá đông nên tôi chỉ có thể đi mua đồ tạp hóa mỗi tuần một lần và phải tích trữ sẵn thức ăn."

Trong khi đó, bà Masami Nakamura, chủ một cửa hàng đồng phục lâu đời, chia sẻ: "Đây là thay đổi quá lớn đối với những người đã quen với lối sống ngoại ô yên tĩnh như chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng du khách tôn trọng các quy tắc và phép tắc của chúng tôi." Tuy nhiên, một số người như bà Kyoko Funakubo (60 tuổi) lại thấy tích cực khi khu vực hồi sinh với nhiều cửa hàng mới mở.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bối cảnh rộng hơn và thách thức tương lai

"Ô nhiễm du lịch" diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với số lượng lao động nước ngoài tăng nhanh khi dân số trong nước sụt giảm và già hóa. Sự kết hợp này dẫn đến tâm lý bài ngoại, và chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã đề xuất các quy định thắt chặt hơn đối với người nước ngoài. Dù hứa sẽ giải quyết các mối lo ngại về quá tải du lịch, chính phủ vẫn muốn nâng mức khách quốc tế hiện tại từ 40 triệu lên 60 triệu vào năm 2030, đặt ra thách thức lớn cho các cộng đồng địa phương như Fujiyoshida.