Mưa đá hiếm gặp tàn phá loạt homestay Hà Giang, nhiều căn tốc mái, sập tường
Sau trận mưa đá kèm gió lốc xảy ra vào đêm 22/3, nhiều homestay tại Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, với hiện tượng tốc mái, nứt tường và hư hỏng nội thất trên diện rộng. Sự kiện này đã gây xáo trộn lớn cho cộng đồng du lịch địa phương, buộc các chủ cơ sở lưu trú phải khẩn trương sửa chữa để duy trì hoạt động.
Homestay tan hoang sau cơn giông dữ
Tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ), homestay Hong Thu Homestay & Bungalow của chị Lý Hồng Thu bị thiệt hại nghiêm trọng. Một phòng bungalow đã hỏng hoàn toàn khi mái và cột xà bị gió cuốn bay, để mưa đá tràn vào làm vỡ nát nội thất bên trong. Ngoài ra, một nhà sàn cộng đồng của gia đình cũng bị sập phần mái ngói. Chị Thu chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến cả nhà thấp thỏm không ngủ yên, và đến sáng, cảnh tượng homestay gần như không còn nguyên dạng với đồ đạc và bùn đất ngổn ngang đã khiến chị bàng hoàng.
Gia đình ước tính cần khoảng 4-5 ngày để khắc phục tạm thời thiệt hại, trong khi các vật dụng như đệm và gối cao cấp phải mang đi nơi khác sửa chữa hoặc thay mới. May mắn thay, căn homestay bị sập không có khách ở, và những phòng có khách đều an toàn. Hiện tại, chị Thu đang cố gắng duy trì hoạt động bằng cách tiếp tục đón khách vào các phòng còn nguyên vẹn, đồng thời tranh thủ sửa chữa phần hư hỏng sau thiên tai.
Nhiều hộ dân chung cảnh ngộ
Không chỉ homestay của chị Thu, nhiều hộ dân xung quanh cũng chịu tổn thất lớn, với một số nơi bị tốc mái 2 đến 3 căn và thậm chí sập tường. Anh Lý Tà Nhằm, 27 tuổi, chủ homestay Lý Tà Dào ở thôn Nâm Đăm, cho biết cơ sở lưu trú 8 phòng của gia đình bị hỏng khu vực bếp sau trận giông lốc. Anh kể lại: "Khoảng nửa đêm, khi đang ngủ, tôi nghe tiếng mưa đập ầm ầm cùng tiếng hô hoán bên ngoài. Chạy ra kiểm tra, tôi thấy phần mái bếp đã bị gió giật tung, đồ đạc đổ ngổn ngang".
Sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh Nhằm nói đây là lần đầu tiên chứng kiến một trận mưa đá gây thiệt hại nặng đến vậy. May mắn, vụ việc không gây thương vong, và du khách theo lịch trình đã quay về trung tâm Hà Giang sau khi thời tiết ổn định trở lại. Phần bếp bị hư hỏng dự kiến mất khoảng 1-2 ngày để sửa chữa.
Thiệt hại lan rộng và phản ứng của chính quyền
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, xác nhận trận mưa dông kèm mưa đá và gió lốc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 23/3 đã làm hư hại một số homestay và nhà dân tại các khu vực núi cao của Hà Giang, với xã Quản Bạ là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo ông, một số homestay bị tốc mái âm dương và sập tường, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Ngay trong sáng 23/3, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên người dân và ghi nhận mức độ thiệt hại. Ông Phan Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Quản Bạ, thông tin đây là trận mưa đá gây thiệt hại lớn nhất tại xã tính từ năm ngoái đến nay.
Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 15h ngày 23/3, mưa đá đã làm 134 hộ dân ở 16 thôn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái nhà. Cụ thể, có 16 hộ thiệt hại trên 70%, 20 hộ thiệt hại 50-70%, 70 hộ thiệt hại từ 30-50% và 28 hộ thiệt hại dưới 30%. Địa phương cho biết không có thiệt hại về người, nhưng một số công trình công cộng như trạm y tế, trường mầm non và trường PTDTBT THCS Quản Bạ cũng bị hư hỏng, tốc mái, đổ cột đèn, đứt điện và đường truyền viễn thông.
Ảnh hưởng đến nông nghiệp và tổng thiệt hại
Ngoài thiệt hại về nhà cửa, mưa đá còn làm 313 ha hoa màu gồm ngô, dưa chuột, cà chua, rau màu và hoa hồng bị ảnh hưởng. Nhiều cây xanh dọc Quốc lộ 4C và các tuyến đường trên địa bàn cũng bị gãy đổ. Ước tổng thiệt hại ban đầu được ghi nhận là trên 1,5 tỷ đồng.
Xã Quản Bạ nằm ở khu vực cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn, cách trung tâm TP Hà Giang cũ khoảng 45-50 km. Đây là địa bàn vùng núi cao với địa hình chủ yếu là núi đá, thung lũng và các bản làng dân tộc. Quản Bạ là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi lên vùng cao nguyên đá, nổi tiếng với Núi Đôi Cô Tiên, Cổng trời Quản Bạ, hang Lùng Khúy và làng du lịch cộng đồng Nặm Đăm, thu hút khách nhờ cảnh quan núi đá đặc trưng, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa đa dân tộc.
Sau biến cố, nhiều hộ dân đã lập tức bắt tay vào dọn dẹp và sửa sang, cố gắng sớm ổn định để tiếp tục đón khách, thể hiện tinh thần kiên cường trước thiên tai.



