Du khách Anh ngỡ ngàng thấy ảnh mình trên biển hiệu tiệm nối mi Hà Nội
Trong chuyến du lịch Hà Nội giữa tháng 3, nữ du khách người Anh Cherrie Donoghue đã trải qua một khoảnh khắc khó tin khi dạo quanh khu phố cổ. Cô bất ngờ phát hiện gương mặt của mình xuất hiện trên biển hiệu quảng cáo đặt trước một tiệm nối mi, kèm theo những dòng chữ giới thiệu dịch vụ làm đẹp. Sự việc khiến cô thoáng bối rối và không hiểu tại sao hình ảnh cá nhân lại được sử dụng mà không có sự đồng ý.
Hành trình từ sự ngạc nhiên đến thích thú
Ban đầu, Cherrie không nhận ra ngay đó là mình vì bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Cô và bạn trai đứng tần ngần khá lâu trước biển hiệu, cảm thấy khó tin khi gương mặt mình hiện diện trên con phố đông đúc của Hà Nội mỗi ngày. Khi hỏi thăm, cô biết được chủ tiệm dùng ảnh để quảng cáo, thu hút khách hàng. Cherrie cho biết, ở Anh, việc sử dụng ảnh cá nhân phải có sự đồng ý, và các cửa tiệm thường quảng cáo trên mạng xã hội thay vì dựng biển hiệu trên vỉa hè.
Vì quá ngạc nhiên, cô đã quay video tái hiện lại biểu cảm há hốc mồm khi nhìn thấy biển hiệu. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, nhận về gần 170.000 lượt tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của nữ du khách nổi bật với hàng mi cong vút, nên được chủ tiệm lựa chọn để quảng cáo.
Lý do đằng sau sự việc bất ngờ
Theo Cherrie, đây là tiệm nối mi cô từng ghé trong chuyến du lịch Hà Nội năm 2025. Dịch vụ uốn mi tại đây có giá chỉ vài trăm nghìn đồng, bao gồm phủ collagen và nhân viên tay nghề tốt, trong khi ở Anh, giá cho dịch vụ cơ bản dao động từ 35-60 euro, tương đương 1-1,8 triệu đồng. Sau khi hoàn thành dịch vụ, chủ tiệm đã ngỏ ý quay video để đăng lên mạng xã hội nhằm quảng cáo, và cô vui vẻ đồng ý mà không biết gương mặt mình sẽ được in lên biển hiệu cố định.
Cherrie chia sẻ: "Tôi không trách hay bắt họ tháo gỡ, tôi chỉ thấy buồn cười vì bỗng dưng trở thành gương mặt đại diện cho tiệm làm đẹp tại Việt Nam. Tôi rất mến Hà Nội, việc này giúp tôi luôn hiện diện ở Việt Nam. Tôi chỉ đùa rằng họ phải trả tiền bản quyền".
Tình yêu với Việt Nam và những trải nghiệm đáng nhớ
Năm 2023, Cherrie lần đầu đến Việt Nam và ấn tượng với sự hiếu khách, nhiệt tình của người dân Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác. Trong 3 năm, cô đã quay lại Việt Nam 6 lần, khám phá các điểm đến như Lào Cai, Ninh Bình, Hà Giang (nay là Tuyên Quang). Cô thưởng thức bánh mì, chụp photobooth và ngắm cảnh tại Sa Pa.
Những ngày qua ở Hà Nội, cô đã dạo phố, ăn phở, uống cà phê sữa và làm móng tại một tiệm nail có tiếng. Mọi thứ đều tuyệt vời như những lần trước, và cô đặc biệt yêu thích các dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam, luôn trải nghiệm mỗi khi đến. Cherrie bày tỏ: "Tôi sẽ sớm khám phá hết tất cả tỉnh thành của Việt Nam, cảnh quan đẹp khó cưỡng".
Bối cảnh về sự đánh giá của du khách quốc tế
Trước Cherrie, nhiều du khách nước ngoài cũng có những trải nghiệm tích cực với dịch vụ tại Việt Nam. Christian Weizenegger (quốc tịch Đức) từng khen dịch vụ cắt tóc ở Việt Nam tốt bậc nhất thế giới, chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cho rằng thợ tóc Việt Nam rất giỏi nhưng chưa được nhìn nhận đúng năng lực. Hay tháng 8/2025, Jason Harrigan (quốc tịch Australia) nổi tiếng sau khi bay sang Việt Nam thực hiện hàng loạt can thiệp thẩm mỹ tại Hà Nội, sốc vì chi phí chỉ bằng 1/10 quê nhà.
Với ẩm thực phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới. Các món ăn đường phố và dịch vụ làm đẹp giá rẻ tiếp tục thu hút du khách quốc tế, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ trong nước.



