Ngựa vàng khổng lồ cao 5 m thu hút đông đảo khách check-in tại vườn hoa dưới chân cầu Ba Son
Ngựa vàng 5 m hút khách tại vườn hoa cầu Ba Son

Ngựa vàng khổng lồ cao 5 m trở thành tâm điểm check-in tại vườn hoa cầu Ba Son

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoa rộng khoảng 1.000 m2 nằm dưới chân cầu Ba Son, thuộc khu vực Ga Ba Son tại TP.HCM, đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Tâm điểm của sự chú ý là linh vật ngựa màu vàng cao 5 m, được làm từ nhựa tổng hợp phủ sơn bóng, với tạo hình khỏe khoắn và sắc nét, nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc hoa tươi.

Không gian Tết đậm chất làng quê giữa lòng thành phố

Khu vực này được thiết kế theo chủ đề Tết với hàng nghìn chậu hoa tươi như cúc mâm xôi, mào gà, hướng dương, đan xen các tiểu cảnh cầu tre và bãi rơm, tạo cảm giác làng quê ấm cúng ngay giữa "đất vàng" trung tâm thành phố. Bên cạnh ngựa vàng, hai chú ngựa bạc cao khoảng 3 m trong tư thế phi nước đại về phía trước góp phần hoàn thiện bố cục, khiến không gian thêm phần sinh động và hấp dẫn.

Vườn hoa tọa lạc ven sông mang đến không gian thoáng đãng, với dòng chữ 2026 được tạo hình cách điệu, trong đó số 2 biến hóa thành hình con ngựa. Khi lên đèn vào buổi tối, toàn bộ tiểu cảnh càng thêm nổi bật, phía xa là cầu Ba Son lung linh ánh sáng, tạo nên phông nền ấn tượng cho các bức ảnh check-in.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản hồi tích cực từ người dân và du khách

Chị Phương Anh, ngụ tại phường Bình Trưng, chia sẻ: "Mọi năm gia đình tôi thường chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành hoặc đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay, do đường hoa chưa hoàn thiện, cả nhà 6 người đã tìm đến đây sau khi thấy thông tin trên mạng xã hội. Không gian ở đây rất thoáng, hoa tươi đẹp, không quá 'sến', và có nhiều góc chụp độc đáo. Tôi đặc biệt ấn tượng với biểu tượng con ngựa vì chi tiết và độ hoàn thiện cao."

Chị Thu Hà, ngụ phường Cầu Kiệu, làm việc gần khu vực này, cho biết: "Năm nào tôi cũng về quê ăn Tết nên hiếm khi kịp dạo Đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay, thấy công viên được khoác áo mới và tiện đường, tôi đã ghé chụp ảnh trước khi nghỉ Tết. Không gian ven sông thoáng đãng, không bị ùn tắc. So với các điểm quen thuộc như Phố ông Đồ ở Nhà Văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành hay Diamond Plaza, nơi đây mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thả hơn."

Theo chị Hà, vào dịp Tết Dương lịch, công viên từng được trang trí đẹp mắt rồi tháo dỡ để làm mới cho mùa Tết Nguyên đán. "Tôi đánh giá cao sự đầu tư này. Từ xa đã thấy con ngựa rất ấn tượng, và khi tối đến, ánh đèn hắt vào khiến ngựa mạ vàng càng trở nên rực rỡ và thu hút."

Thu hút cả du khách nước ngoài và hoàn thiện thêm tiểu cảnh

Không chỉ khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi dạo bước giữa vườn hoa rực rỡ, chụp ảnh và cảm nhận không khí Tết đặc trưng của TP.HCM ngay bên bờ sông. Đơn vị tổ chức đang gấp rút hoàn thiện thêm các tiểu cảnh kết hợp hệ thống đèn LED nghệ thuật, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh ban đêm một cách tốt nhất.

Vườn hoa hiện mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, hứa hẹn trở thành điểm dừng chân mới lý tưởng trong hành trình du xuân của người dân và du khách những ngày cận Tết. Với sự kết hợp hài hòa giữa linh vật ấn tượng, hoa tươi và tiểu cảnh làng quê, nơi đây không chỉ là địa điểm check-in hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình