Bộ đội Việt Nam đón Tết cổ truyền tại châu Phi với tinh thần tự hào và trách nhiệm
Bộ đội Việt Nam đón Tết cổ truyền tại châu Phi

Bộ đội Việt Nam đón Tết cổ truyền tại châu Phi với tinh thần tự hào và trách nhiệm

Giữa thời tiết nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) đã có cách riêng để chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Một cái Tết ở nơi xa xôi nhưng vẫn thật thân quen, gần gũi, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu quê hương sâu sắc.

Không khí Tết được tái hiện bằng vật liệu địa phương

Tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ở Nam Sudan, các cán bộ, chiến sĩ đã háo hức chia sẻ về công tác chuẩn bị đón Tết qua những bức ảnh và video. Giữa nhịp công việc bận rộn, họ tranh thủ sau giờ làm để cùng nhau tái hiện không khí Tết cổ truyền. Không có hoa đào tươi miền Bắc hay mai vàng miền Nam, nhưng những cành đào, cành mai “phiên bản châu Phi” được trang trí tỉ mỉ từ nhánh cây rừng địa phương, tạo nên vẻ đẹp độc đáo dọc lối đi và trong phòng sinh hoạt chung.

Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, chia sẻ: “Việc tái hiện không gian Tết Việt là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp chào xuân mới. Đối với chúng tôi, Tết đến mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt sâu sắc, là lúc dễ xúc động và nhớ người thân khi xa quê hương.” Đảng ủy và Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vừa động viên tinh thần, vừa giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hội chợ xuân và các hoạt động giao lưu văn hóa

Đơn vị đã tổ chức hội chợ xuân với nhiều gian hàng, tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao và trò chơi truyền thống như bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt ngan, nhảy bao bố được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của toàn đơn vị và phân khu.

Tại Đội Công binh số 4 ở Abyei, các hoạt động tương tự cũng diễn ra nhiệt tình. Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng, cho biết: “Gói bánh chưng xanh là hoạt động trọng tâm. Do không có lá dong, chúng tôi dùng lá chuối rừng để gói bánh. Một ‘góc Tết’ với hoa mai, đào làm từ giấy và vải cũng được tạo nên bởi những người lính công binh.”

Tết của tự hào và trách nhiệm

Đại úy Phạm Thị Huyền, cán bộ Khoa khám bệnh, chia sẻ: “Khi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, tâm tư của em gói gọn trong hai chữ ‘tự hào’ và ‘trách nhiệm’. Dù nhớ nhà, nhưng nhìn thấy nụ cười người dân và lá cờ Tổ quốc trên ngực áo, mọi hy sinh đều xứng đáng.” Cô cùng đồng đội chuẩn bị bữa cơm tất niên, mời bạn bè quốc tế và người dân địa phương tham gia, lan tỏa nét đẹp văn hóa và tinh thần hiếu khách Việt Nam.

Thiếu tá Lê Trung Kiên, dược sĩ tại bệnh viện, bày tỏ: “Được tham gia lực lượng này là vinh dự lớn sau 9 năm chờ đợi. Tết năm nay, niềm vui được nhân lên khi gia đình đón thành viên mới, dù chỉ nhìn mặt con qua ảnh.” Vợ con trở thành động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ ở nơi cách xa Tổ quốc hơn 13.000 km.

Chia sẻ và lan tỏa lòng nhân ái

Đội Công binh số 4 còn tổ chức chuyến xe xuân thăm hỏi và tặng quà Tết (nhu yếu phẩm thiết thực) cho trẻ em và hộ gia đình nghèo tại Abyei, khẳng định thông điệp: “Tết của người Việt là Tết của sự chia sẻ và lòng nhân ái.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm tại Cộng hòa Trung Phi nhấn mạnh: “Đón Tết ở châu Phi rất khác so với Việt Nam, nhưng vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi chủ động mang theo vật dụng từ quê hương để tạo không khí Tết trọn vẹn.”

Trung tá Trịnh Thị Loan, nhân viên nấu ăn, bộc bạch: “Dù khó khăn, tôi xác định đây là nhiệm vụ cao cả. Tết đến, tôi mong nấu thêm món ăn cổ truyền để anh em vơi nỗi nhớ nhà.”

Kết luận: Mùa xuân lắng đọng dưới lá cờ Tổ quốc

Giữa nắng gió châu Phi, không khí đón Tết của bộ đội Việt Nam vừa gần gũi, vừa khác biệt. Không ồn ào hay pháo hoa rực rỡ, “mùa xuân” tại các Phái bộ LHQ trở nên lắng đọng và sâu sắc hơn. Dưới lá cờ Tổ quốc, những người lính Bộ đội Cụ Hồ luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ đất nước “từ sớm, từ xa”, mang theo hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè năm châu.