Quảng Trị long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026
Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2026, tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Đây là điểm giao nhận tân binh số 4 trong số 5 điểm trên toàn tỉnh được tổ chức đồng loạt vào sáng nay.
Hơn 2.600 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ
Theo thông tin từ buổi lễ, toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 2.600 công dân lên đường tham gia nhập ngũ. Trong đó, hơn 2.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 480 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Riêng tại điểm giao nhận số 4, có hơn 640 tân binh thực hiện nghĩa vụ.
Điểm giao nhận quân số 4 là nơi giao quân của 15 xã, phường trên địa bàn, bao gồm các phường Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị và các xã Cam Lộ, Hiếu Giang, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Diên Sanh, Mỹ Thủy.
Sự hiện diện của lãnh đạo và các hoạt động ý nghĩa
Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4; đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị nhận quân.
Trong buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã thắp lửa truyền thống, tạo không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, nhấn mạnh: "Hôm nay là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi chiến sĩ, dấu mốc đánh dấu bước chuyển từ tuổi trẻ khát vọng sang tuổi trẻ hành động."
Chị Thu cũng khẳng định: "Các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chiến sĩ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình quân nhân, chiến sĩ. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an, tạo điều kiện để các chiến sĩ yên tâm rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Những khoảnh khắc xúc động và sự ủng hộ của người dân
Người dân Quảng Trị đã đội mưa tiễn con em của mình lên đường nhập ngũ, tạo nên những khoảnh khắc xúc động. Bà Nguyễn Thị Sáu (trú tại xã Cam Lộ) từ sớm đã vượt hàng chục km về phường Nam Đông Hà để tiễn cháu trai. Người dân tập trung hai bên đường tiễn các tân binh, và giây phút xúc động nhất chính là lúc tiễn người thân lên những chuyến xe về đơn vị.
Trong đợt tuyển quân lần này, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 802 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và công an. Tân binh Trần Đình Nhị Kỳ đại diện cho hơn 640 công dân ưu tú phát biểu tại điểm giao nhận quân số 4, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chị Trần Thị Thu cũng tặng quà cho Lữ đoàn công binh 414, thể hiện sự quan tâm và động viên từ phía địa phương.
Buổi lễ giao nhận quân năm 2026 tại Quảng Trị không chỉ là sự kiện quan trọng trong công tác quốc phòng mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến của thanh niên địa phương. Sự kiện này góp phần củng cố an ninh quốc phòng và phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Trị.



