Phát hiện ảnh tập thể trong mộ 4 liệt sĩ ở Đồng Nai, hy vọng nhận dạng
Phát hiện ảnh tập thể trong mộ 4 liệt sĩ ở Đồng Nai

Ngày 27/7, Đội K72 thuộc Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đã hoàn tất khai quật một ngôi mộ tập thể tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức, phát hiện 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh tập thể được cất giữ trong ví. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Phát hiện bức ảnh trong mộ tập thể

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, đội K72 đã đào tìm khu vực từng phát hiện di vật trước đó gồm một khẩu súng AK, một cây bút mực khắc chữ "Tiến Quy" và một đôi chim bồ câu bằng kim loại. Kết quả khai quật cho thấy đây là mộ tập thể chứa 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh hài cốt, đội còn thu được 4 chiếc ví (bóp), lược chải đầu, bình tông, đồng hồ, dép cao su và nhiều vật dụng cá nhân khác. Trong các ví, hầu hết đều có hình ảnh và giấy tờ, nhưng do thời gian chôn vùi hơn nửa thế kỷ, các thông tin đã bị phai mờ, mục rã. Riêng một chiếc ví có một bức ảnh tập thể, dù không rõ nét nhưng có khả năng giúp nhận dạng liệt sĩ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hy vọng từ bức ảnh tập thể

Đại tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: "Riêng một cái bóp có một ảnh tập thể nhìn không được rõ lắm. Hy vọng sau khi chúng ta đăng thông tin ảnh này lên thì nhiều bác cựu chiến binh từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc có trong tấm ảnh đó sẽ xác định được bác ở đơn vị nào. Mình không hy vọng tìm ra từng người một, nhưng 4 bác ở trong này sẽ có tên."

Bức ảnh được bảo quản cẩn thận, đội K72 đã dùng cọ mềm lau sạch bụi bám, tránh thấm nước để hình ảnh hiện rõ hơn. Đây là manh mối quý giá để kết nối với thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ.

Cảm xúc của người lính tìm hài cốt

Trực tiếp tham gia đào tìm, Đại úy Nguyễn Hữu Huy, Phân đội trưởng Đội K72, cho biết: "Khi tìm kiếm các bác ở khu vực này, điều đặc biệt nhất với tôi là hố bom rất nhiều và xuất hiện dày đặc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72 khi thấy và quy tập được các bác và di vật của các bác thì đều cảm thấy bồi hồi, xúc động."

Đại úy Huy nhấn mạnh quy trình làm việc tỉ mỉ: "Đối với các di vật của các liệt sĩ, chúng tôi đều cố gắng làm thật tỉ mỉ, từng ly, từng tí. Đặc biệt là các hình ảnh, di vật, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ nhất, để thân nhân liệt sĩ có thể nhận dạng. Bóp của các bác, trong đó có hình ảnh, khi mở ra phải thật nhẹ nhàng, không được thấm nước, xong rồi lấy cọ lau lớp bụi đi để nhìn rõ hơn."

Kết quả tìm kiếm tại xã Minh Đức

Tính đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Đại tá Nguyễn Thanh Phong cam kết: "Thời gian tới, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, không để sót bất kỳ một di vật hay hài cốt của các bác đã nằm lại ở đây để đưa các bác về nơi an nghỉ trang nghiêm, về với đồng đội, về với nhân dân."

Các hài cốt sau khi được quy tập sẽ được đưa vào nhà quàn tạm thời gần khu vực tìm kiếm, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng. Việc phát hiện bức ảnh tập thể mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ, giúp họ sớm được trở về bên gia đình và đồng đội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình