Nghệ An tiễn hàng nghìn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ năm 2026
Hòa chung không khí Ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 5 tháng 3, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Sự kiện trang nghiêm này đã tiễn hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Để đảm bảo quy trình diễn ra nhanh gọn và an toàn, tỉnh đã tổ chức thành 7 điểm giao nhận quân khác nhau.
Chỉ tiêu tuyển quân và những điểm mới đáng chú ý
Năm 2026, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã giao cho tỉnh Nghệ An tuyển chọn hơn 3.800 công dân nhập ngũ vào Quân đội. Trong số này, có nhiều chỉ số đáng ghi nhận:
- Hơn 35% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
- 26% là thanh niên thuộc các dân tộc thiểu số.
- Trên 75% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 theo tiêu chuẩn quy định.
- Hơn 4,5% có trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
Công tác tuyển quân năm nay có nhiều điểm mới quan trọng. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường được giao trách nhiệm chính trong toàn bộ quy trình tuyển quân. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các Hội đồng này thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, tiêu chuẩn sức khỏe cho công dân nhập ngũ đã được nâng cao hơn so với những năm trước.
Những khoảnh khắc xúc động trong ngày lễ
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, nơi diễn ra lễ giao nhận quân chính thức. Không khí vừa trang nghiêm vừa đầy xúc động bao trùm khu vực.
Tân binh Trương Ngọc Phú, sinh năm 2007, trú tại phường Trường Vinh, đã cùng cả gia đình chụp hình lưu niệm trước giờ lên đường. Các lãnh đạo như Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, đã trực tiếp tặng hoa và chúc mừng các tân binh.
Tân binh Phạm Sỹ Tiến, sinh năm 2004, từ xã Phúc Lộc, không giấu nổi cảm xúc tự hào. Trước đây, Tiến là sinh viên ngành công nghệ thông tại Đại học Vinh. Anh đã bảo lưu kết quả học tập để xung phong nhập ngũ vào ngành công an. "Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em sẽ thi vào T02 Học viện Cảnh sát nhân dân. Em rất tự hào vì được tham gia huấn luyện và phục vụ trong quân ngũ", Tiến chia sẻ.
Hai tân binh Bùi Đình Danh và Lê Đình Đạt, cùng sinh năm 2007 và là bạn học chung từ cấp 2 đến cấp 3 tại xã Nam Đàn, đã viết đơn tình nguyện dù cả hai đều đậu đại học. Họ bày tỏ niềm tự hào khi trở thành những người lính có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Tình cảm gia đình và cộng đồng
Cụ Tân Thị Xuân, 90 tuổi, trú tại xã Đại Huệ, đã dậy từ 4 giờ sáng và di chuyển một chặng đường dài để tiễn cháu ngoại Nguyễn Duy Phong. "Trước đây, tôi đã nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Giờ thấy cháu tham gia nhập ngũ, tôi rất tự hào. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi công dân cần thực hiện", bà Xuân xúc động nói.
Nhiều bậc cha mẹ không kìm được nước mắt khi tiễn con lên đường. Chị Trịnh Thị Trà, một phụ huynh tại Nghệ An, chia sẻ: "Tôi rất tự hào về con trai mình. Chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, sống có kỷ luật, trưởng thành hơn sau 2 năm và tiếp tục ước mơ trở thành người lính chuyên nghiệp".
Không khí chia tay còn có sự hiện diện của nhiều cô gái tiễn người yêu, những em bé ngủ say trong vòng tay bố mẹ sau khi tiễn anh, và cả những tân binh rơi nước mắt trong giờ phút bịn rịn. Một em gái nhỏ còn nhờ bố cõng lên vai để động viên anh trai.
Những cái bắt tay chặt, lời dặn dò ân cần và những cái vẫy tay tạm biệt từ người thân đã trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các công dân trẻ tự tin vững bước lên đường làm nhiệm vụ.



