Những chuyến xuồng thách thức sóng gió đưa Tết ấm tới nhà giàn DK1/2
Nhà giàn DK1/2 tại bãi cạn Phúc Tần đã trở thành điểm cuối cùng trong hành trình thăm và chúc Tết cuối năm trên thềm lục địa phía nam, nơi mà thiên nhiên khắc nghiệt với sóng cao hơn 3 mét và gió lớn không ngừng thổi. Trong khung cảnh ấy, Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tá chuyên nghiệp Vũ Trọng Cường và Thượng úy Vũ Hoàng Anh đã kiên trì ở trên xuồng trong thời gian dài, đối mặt với những con sóng dữ dội liên tục đổi hướng, khiến chiếc xuồng nhỏ bé như một chiếc lá bị ném đi ném lại.
Cuộc phối hợp tác chiến đầy thử thách
Công cuộc đưa hàng hóa lên nhà giàn không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ thông thường, mà giống như một cuộc phối hợp tác chiến phức tạp, nơi mỗi khâu đều đóng vai trò quan trọng. Từ thuyền trưởng chỉ huy trên boong lái, người điều khiển cần cẩu, đội làm dây, đội chuẩn bị hàng, cho đến những người hỗ trợ và đội đón hàng trên nhà giàn, tất cả đều phải căng mình theo từng con sóng. Những túi hàng lớn được cần cẩu đưa xuống thường xuyên bị gió lắc qua lắc lại, treo lơ lửng trong không trung và mãi không thể hạ xuống đúng vị trí của xuồng.
Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 19, nhấn mạnh rằng sự hiệp đồng chặt chẽ là yếu tố then chốt: “Trong quá trình vận chuyển hàng hóa hoặc đưa người lên nhà giàn, cần có sự phối hợp tập trung cao độ giữa các tổ như tổ xuồng, tổ quan sát, tổ làm dây và các lực lượng trên nhà giàn. Việc nâng hạ xuồng và tiếp cận nhà giàn phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương án, kế hoạch đã được huấn luyện và bồi dưỡng từ trước”.
Hành trình của những người lính trẻ
Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, dù mới ngoài 20 tuổi, đã trải qua nhiều thử thách trên biển. Sau 5 năm học tại Học viện Hải quân, anh chỉ có hai lần đi biển dài ngày để thử sóng. Lần đầu ra khơi, Hùng say sóng đến mức ngất ngư, nhưng vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ. “Em vẫn lên cabin đi ca bình thường, hết ca xuống ngửi mùi dầu là ói luôn”, anh chia sẻ. Khi về tàu Trường Sa 19 làm thuyền phó tập sự được một tháng, Hùng bắt đầu xin đi xuồng để học hỏi kinh nghiệm, và chuyến thăm nhà giàn năm nay chỉ là lần thứ tư anh điều khiển xuồng, cũng như lần thứ hai đảm nhận vai trò kíp xuồng chính.
Hùng kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ: “Lúc đó sóng cấp 6-7, xuồng đi gần như không thấy mục tiêu, không thấy tàu hay nhà giàn, chỉ thấy mỗi xuồng, sóng và bầu trời”. Dù phải đối mặt với say sóng và nôn ói, anh vẫn giữ vững tinh thần: “Mình lái xuồng vẫn chạy thì không sợ gì hết. Xuồng xuống chân sóng rồi lại trồi lên nên cũng chẳng sợ”.
Kinh nghiệm từ những bậc tiền bối
Khác với Hùng, Thiếu tá chuyên nghiệp Vũ Trọng Cường đã có 24 năm gắn bó với biển cả. Anh chia sẻ rằng kỷ niệm với sóng gió là không thể đếm hết, và mỗi lần hạ xuồng, anh đều phải quan sát kỹ từng con sóng để đảm bảo an toàn. “Mình nhìn con sóng lựa theo để làm sao không chao đảo”, anh Cường nói. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cẩn thận trong mọi chi tiết, vì chỉ một sợi dây ở sai vị trí cũng có thể gây nguy hiểm.
Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Ngọc Mạnh, Hàng hải số 1 của tàu Trường Sa 19, bổ sung thêm về yếu tố tâm lý: “Ngoài kỹ thuật, thì tâm lý vững vàng, bình tĩnh và đầu óc tỉnh táo là yếu tố then chốt để xử lý các tình huống nguy hiểm”. Anh Mạnh nhớ lại một lần làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca, khi tàu phải vật lộn với cơn bão trong 4 ngày 4 đêm: “Sợ thì cũng có, nhưng phải vững để hoàn thành nhiệm vụ chứ”.
Những thành quả đáng tự hào
Dù thời tiết khắc nghiệt, các chuyến hàng vẫn được đưa lên nhà giàn một cách đầy đủ, mang theo những món quà Tết như cây quất, cành đào Nhật Tân, thư từ đất liền, lá dong và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, không giấu nổi niềm vui khi kết thúc hành trình 15 ngày: “Đây là một chuyến đi kỷ lục. Tất cả các nhà giàn đều thả được xuồng, và chúng ta đã thành công đưa đoàn lên được 4/10 nhà giàn, 2 tàu trực”.
Hành trình này không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm và tinh thần hiệp đồng của những người lính Hải quân, những người luôn sẵn sàng vượt qua sóng gió để kết nối đất liền với biển khơi, đem lại cái Tết ấm cúng cho những ngôi nhà giàn xa xôi.



