Tổng thống Trump tặng 100 USD cho 'Bà Nội Giao Đồ Ăn' trong màn dàn dựng tại Nhà Trắng
Trump tặng 100 USD cho 'Bà Nội Giao Đồ Ăn' tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump tặng 100 USD cho 'Bà Nội Giao Đồ Ăn' trong màn dàn dựng tại Nhà Trắng

Trong một cảnh tượng bất ngờ được ghi lại bởi các phương tiện truyền thông, bà Sharon Simmons, mặc chiếc áo in dòng chữ "DoorDash Grandma", đã bước đến cửa Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng và gõ cửa. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra, chào đón bà với câu nói: "Chào. Rất vui được gặp bà". Sự kiện này diễn ra vào ngày 13.4, khi bà Simmons giao đơn đặt hàng McDonald's đến dinh thự tổng thống.

Màn kịch được dàn dựng tinh vi

Sau lời chào, ông Trump quay sang nhóm phóng viên gần đó và hỏi một cách hài hước: "Việc này trông không giống dàn dựng, phải không?". Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, đây rõ ràng là một màn dàn dựng được tính toán kỹ lưỡng. Việc vào khuôn viên Nhà Trắng đòi hỏi phải có giấy phép trước và trải qua các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, chưa kể đến việc tiếp cận Phòng Bầu dục và ở gần tổng thống – điều này gần như không thể xảy ra nếu không trải qua các bước kiểm tra và xác minh lý lịch đặc biệt.

Mục đích chính của sự kiện này là thu hút sự chú ý đến một phần trong gói chi tiêu và thuế do ông Trump ủng hộ, được thông qua vào mùa hè năm ngoái. Gói chính sách này cho phép người Mỹ tạm thời khấu trừ một số khoản thuế liên bang từ thu nhập kiếm được từ tiền boa. Trong buổi gặp, bà Simmons đã chia sẻ rằng những thay đổi về thuế đã giúp giảm đáng kể số tiền thu nhập mà bà phải khai báo, với mức tiền boa hàng năm lên đến hơn 11.000 USD.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc bất ngờ với tờ 100 USD

Ông Trump sau đó đã mời bà Simmons tham gia một cuộc họp báo nhỏ, nơi bà đứng cạnh ông trong khi tổng thống trả lời các câu hỏi về các vấn đề quốc tế, bao gồm lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz và việc ông từ chối xin lỗi Giáo hoàng Leo. Khi một phóng viên hỏi liệu Nhà Trắng có hào phóng trong việc boa tiền hay không, bà Simmons tỏ ra ngập ngừng: "Ừm… có thể".

Ngay lập tức, ông Trump ngắt lời: "Chờ đã", rồi thò tay vào túi, lấy ra một tờ 100 USD và trao cho bà Simmons. Bà nhận tiền, cười tươi và nói thêm: "Vâng, rất hào phóng", trong khi Tổng thống Trump vỗ nhẹ vào lưng bà với nụ cười trên môi.

Lời mời đặc biệt và bối cảnh chính trị

Theo AP, ông Trump còn mời bà Simmons và chồng của bà đến xem một trận đấu võ của công ty UFC, sự kiện được tổ chức trên bãi cỏ Nhà Trắng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông vào tháng 6 tới. Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn cá nhân mà còn nằm trong chiến dịch quảng bá chính sách thuế của chính quyền, nhằm tạo ấn tượng tích cực với công chúng.

Trong bối cảnh chính trị sôi động, sự kiện này càng thu hút sự chú ý khi con trai của Tổng thống Joe Biden đã thách thức con trai ông Trump thượng đài tỉ võ, cho thấy sự cạnh tranh không chỉ ở cấp độ lãnh đạo mà còn lan rộng đến gia đình của các chính trị gia.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình