Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây chú ý khi tự mình lái chiếc xe bọc thép Aurus Senat đến khách sạn trên phố Arbat để đón cô giáo chủ nhiệm cũ Vera Gurevich, 92 tuổi, và đưa bà vào Điện Kremlin dùng bữa tối vào ngày 11/5. Đây là một cử chỉ hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga, diễn ra ngay sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moskva.
Chi tiết cuộc gặp gỡ đặc biệt
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, bà Vera Dmitrievna Gurevich đã được mời tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moskva vào ngày 9/5. Sau sự kiện, phía Nga đã tổ chức riêng một chương trình tham quan văn hóa dành cho bà tại thủ đô, bao gồm chuyến ghé thăm phòng tranh của Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Alexander Shilov. Trong thời gian lưu lại Moskva, bà được bố trí nghỉ tại một khách sạn trên phố Arbat.
Đến ngày 11/5, Tổng thống Putin đã đích thân lái chiếc Aurus Senat - dòng limousine bọc thép thường được ví như "Rolls-Royce của Nga" dành cho giới lãnh đạo - tới khách sạn đón cô giáo cũ và đưa bà vào Điện Kremlin dùng bữa tối. Ông Peskov cho biết: "Ông ấy tự lái xe đến. Khi vào khách sạn, ông còn gặp và chào một người dân đến từ Sochi. Sau đó tại dinh thự, Tổng thống Putin đã dùng bữa tối cùng cô giáo Vera Dmitrievna Gurevich".
Kỷ niệm về người học trò cũ
Bà Vera Gurevich từng tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm ngoái tại Moskva. Khi đó, bà chia sẻ với báo chí rằng đây là một ngày lễ "vừa vui, vừa buồn nhưng vô cùng cần thiết" đối với người dân Nga, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về người học trò cũ và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin.
Sinh thời, bà Vera Gurevich là giáo viên chủ nhiệm của ông Putin tại Trường số 193 ở Leningrad (nay là St. Petersburg). Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2004 mang tên "Vladimir Putin - Bố mẹ, Bạn bè và Thầy cô", bà cho biết tinh thần yêu nước của ông Putin đã hình thành từ thời niên thiếu tại Leningrad. Bà kể rằng ban đầu ông Putin không muốn học tiếng Đức, bởi cha ông từng bị thương trong Thế chiến II do phát xít Đức gây ra, trong khi bà nội và hai người chú của ông cũng thiệt mạng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó ông đã thay đổi và trở nên thành thạo ngôn ngữ này, trước khi được cử sang Đức làm việc cho cơ quan tình báo KGB của Liên Xô.
Bà Gurevich cũng nhớ lại thời đi học, ông Putin từng không mấy hứng thú với các môn nghệ thuật như vẽ hay ca hát, và cũng không thích học đàn accordion theo định hướng của gia đình. Có thời điểm, ông giao du với một nhóm học sinh cá biệt, nhưng sau đó giải thích rằng chỉ muốn tìm hiểu "họ nói chuyện gì". Ngoài vai trò giáo viên, bà Gurevich còn là người thân thiết với gia đình ông Putin, từng đưa ông đi nghỉ hè ở miền nam. Theo hồi ký, khi có những đồng lương đầu tiên, ông Putin từng mua tặng cô giáo một chiếc nhẫn và đôi bông tai, đồng thời mua một chiếc bánh lớn cho mẹ mình. Bà cũng từng được mời dự lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của ông Putin vào ngày 7/5/2000.
Ý nghĩa của cử chỉ
Hành động tự lái xe đón cô giáo cũ của Tổng thống Putin không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với người đã dìu dắt mình từ thuở nhỏ, mà còn là một thông điệp về sự gắn kết với truyền thống và quá khứ. Trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với nhiều thách thức, những cử chỉ như vậy giúp củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, biết trân trọng những người đã góp phần hình thành nên con người mình.
Bà Vera Gurevich, dù đã 92 tuổi, vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và niềm tự hào về người học trò cũ. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ này đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.



