Sau ba ngày vợ mất tích không dấu vết, anh Nguyễn Văn A (34 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nhận được một mảnh giấy được gấp cẩn thận, để trước cửa nhà. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nội dung mờ hồ khiến anh vô cùng hoang mang.
Diễn biến vụ việc
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 12/6, chị Trần Thị B (29 tuổi, vợ anh A) nói với chồng là đi mua ít đồ cho con rồi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đến khuya vẫn không thấy vợ về, anh A gọi điện thoại liên tục nhưng không liên lạc được. Đến sáng hôm sau, anh A trình báo sự việc lên công an phường địa bàn.
Theo lời anh A, vợ anh không hề có mâu thuẫn với ai, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện trầm cảm. Việc chị B tự ý bỏ đi là điều khó hiểu. Anh đã đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.
Mảnh giấy bí ẩn
Chiều 15/6, khi đi làm về, anh A phát hiện một mảnh giấy được kẹp ở cánh cửa cổng. Mảnh giấy có nội dung: "Cô ấy an toàn, đừng tìm kiếm nữa, sẽ sớm về thôi". Chữ viết không rõ ràng, có thể do người lạ viết vội. Anh A cho rằng đây có thể là manh mối quan trọng để tìm vợ.
"Tôi rất bất ngờ và lo lắng. Không biết ai đã để lại mảnh giấy này, và tại sao họ biết vợ tôi đang ở đâu. Tôi hy vọng công an sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc", anh A chia sẻ.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Nhận được thông tin, công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường, thu thập mảnh giấy và trích xuất camera an ninh khu vực. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có một người phụ nữ mặc áo khoác, đeo khẩu trang đã để lại mảnh giấy này vào khoảng 14h cùng ngày. Hiện danh tính người này vẫn đang được xác minh.
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc một người mất tích bí ẩn rồi có người để lại thông tin kiểu này là tình huống khá nhạy cảm. Cơ quan công an cần xác minh nguồn gốc mảnh giấy, đối chiếu chữ viết, kiểm tra camera để làm rõ. Nếu có dấu hiệu tội phạm, cần khởi tố vụ án để điều tra.
Gia đình hoang mang, chờ tin
Hiện gia đình anh A vẫn vô cùng lo lắng, đặc biệt là hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Anh A cho biết, vợ anh là người hiền lành, chăm lo cho gia đình, không có quan hệ phức tạp. Anh mong sớm nhận được tin tức của vợ từ cơ quan chức năng.
Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, mỗi năm có hàng trăm trường hợp người dân mất tích được trình báo. Phần lớn là do tự ý bỏ đi, nhưng cũng có không ít vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Cơ quan công an luôn khuyến cáo người dân cần thận trọng, chủ động phối hợp khi xảy ra sự việc tương tự.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Mọi thông tin về chị Trần Thị B, ai biết xin liên hệ công an phường nơi gần nhất hoặc gọi số điện thoại 113 để được hỗ trợ.



