Sáng ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Quyền (sinh năm 1996, trú tại xã Hải Châu, Nghệ An) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Quyền là đối tượng đã sát hại đôi nam nữ vào ngày sát Tết năm 2025, gây phẫn nộ trong dư luận.
Diễn biến phiên tòa
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại phòng xử án để theo dõi phiên tòa. Người thân của các bị hại mang theo di ảnh, gương mặt đầy đau khổ. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh khiến các bậc sinh thành tiều tụy. Bị cáo Quyền thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhưng tránh ánh mắt của người thân nạn nhân.
Mối quan hệ tình cảm dẫn đến bi kịch
Theo cáo trạng, Quyền từng có tình cảm với chị N.T.T.H. (sinh năm 2006, trú xã Hải Châu), một sinh viên đại học tại Nghệ An. Sau thời gian yêu nhau, hai người chia tay. Quyền nhắn tin hẹn gặp chị H. để nói chuyện.
Tối ngày 26/1/2025, chị H. đến khu vực đê ven biển theo lời hẹn, đi cùng anh H.N.T. (sinh năm 2006) và một bạn nữ. Sau khi trò chuyện một lúc, chị H. cùng bạn ra về. Quyền điều khiển xe máy đuổi theo, yêu cầu chị H. ở lại và đe dọa người thân của chị. Bị uy hiếp, chị H. quay lại nói chuyện. Nghi ngờ Quyền mang theo dao, anh T. yêu cầu Quyền cất hung khí, dẫn đến va chạm. Quyền đấm vào mặt bạn của chị H., chị can ngăn thì bị Quyền rút dao tấn công. Anh T. lao xe máy vào chân Quyền để cứu bạn nhưng cũng bị tấn công. Anh T. bỏ chạy, Quyền đuổi theo, lao thẳng xe vào nạn nhân. Sau đó, Quyền bỏ trốn và tự gây tai nạn. Cả hai nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.
Lời khai của bị cáo
Trả lời Hội đồng xét xử, Quyền khai mang dao để phòng thân. Tuy nhiên, thẩm phán chất vấn: "Bị cáo là con trai, hẹn bạn nữ cũ ra nói chuyện lại mang dao để phòng thân là không hợp lý". Bị cáo im lặng. Về hành vi sát hại anh T., Quyền nói: "Khi bị cáo đang nói chuyện với chị H. thì anh ấy xen vào nên bị cáo bực tức". Bị cáo thừa nhận không quen biết anh T. nhưng đã ra tay khiến anh tử vong. Trước phiên tòa, gia đình bị cáo đã khắc phục cho mỗi gia đình bị hại 280 triệu đồng.
Nỗi đau của gia đình nạn nhân
Bố anh T. nghẹn ngào: "Con tôi bị sát hại quá đau đớn. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh có ai thấu. Gia đình không yêu cầu bồi thường thêm, mong tòa xét xử đúng người, đúng tội". Mẹ chị H. khóc: "Tôi không biết mối quan hệ của con gái với bị cáo. Hôm đó là 27 Tết, mọi người chuẩn bị sum vầy thì con tôi bị sát hại. Mong tòa xét xử nghiêm khắc".
Bản án tử hình
Trước khi nghị án, bị cáo xin lỗi hai gia đình và xin cơ hội sống. Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo xâm phạm quyền sống của con người. Bị cáo có tình tiết tăng nặng: thực hiện tội phạm đến cùng, giết hai người với tính chất côn đồ. Tòa tuyên phạt Đinh Văn Quyền tử hình về tội Giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt là tử hình.
Lĩnh bản án cao nhất, bị cáo run rẩy bước ra xe bít bùng. Người thân hai bị hại buồn bã rời tòa. Người nhà bị cáo ngồi lặng thinh, mắt đỏ hoe. Hành vi của nam bị cáo đã để lại nỗi đau lớn cho nhiều người.



