Người đàn ông nghèo mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi cần giúp đỡ
Người đàn ông nghèo mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi

Quê gốc của ông Lê Công Trường (45 tuổi) ở Hòn Sơn, tỉnh An Giang (trước thuộc tỉnh Kiên Giang). Vì mưu sinh vùng biển khó khăn, ông về quê vợ tại ấp 8A, xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ sinh sống. Không có đất đai, vợ chồng ông dựng căn nhà lá cạnh mé sông để ở tạm. Hằng ngày, ông Trường đi giăng câu, bắt ốc, cá; vợ là bà Phạm Thị Mỹ Phương (48 tuổi) đi làm cỏ, dặm lúa thuê.

Một năm trước, căn nhà lá dột nát, cột kèo xiêu vẹo, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Muốn kiếm tiền sửa chữa, vợ chồng ông Trường quyết định lên Bình Dương làm công nhân may. Con trai 4 tuổi của họ được gửi lại cho bà ngoại chăm sóc. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 14 triệu đồng/tháng, họ dự tính làm 2 năm rồi về lại Cần Thơ.

Biến cố bất ngờ

Thế nhưng, mới làm được 2 tháng thì chân trái của ông Trường bắt đầu đau nhức. Không lâu sau, ông không đi nổi, phải bỏ việc ở công ty, chỉ còn vợ đi làm. Tháng nào tăng ca nhiều nhất, bà Phương kiếm được 8 triệu đồng; trừ tiền nhà trọ, ăn uống và gửi về quê, cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu. Thấy vợ vất vả, sợ tốn tiền khám bệnh, ông Trường chỉ uống thuốc qua ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đến tháng 11.2025, khi không chịu nổi cơn đau, ông Trường mới đi khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM. Cầm kết quả trên tay, ông muốn gục ngã khi bác sĩ chẩn đoán ông bị hoại tử chỏm xương đùi. Căn bệnh đang trong giai đoạn tiến triển muộn, nguy cơ mất khả năng đi lại và lan rộng rất nhanh.

Niềm hy vọng lóe lên khi ông Trường có thể phẫu thuật thay khớp háng. Nhưng khi nghe đến kinh phí, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. "Tôi có bảo hiểm y tế nhưng cần thêm khoảng 70 triệu đồng nữa mới có thể bước lên ca mổ. Nhưng chúng tôi chỉ có vài triệu đồng, nghĩ tới nghĩ lui không biết nhờ vả ai nên bất lực ra về", ông Trường buồn bã nói.

Hiện tại khó khăn

Mấy tháng qua, bệnh tình ông Trường trở nặng, chân trái dần mất cảm giác, phải chống nạng mới đi được. Mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau nhức quặn lên, ông không ngủ được. Biết không thể đi làm, ông quyết định về quê, ở nhờ nhà mẹ vợ. Bà Phương vẫn đi làm, hằng tháng gửi tiền về nuôi mẹ, nuôi chồng và con.

Đau đớn vì bệnh tật, ông Trường càng đau hơn khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của con trai. Cha mẹ ruột đã mất, anh em ở Hòn Sơn cũng khốn khó. Mẹ vợ già yếu, mắc nhiều bệnh, chỉ có thể giúp ông chỗ ở. "Tôi cầu xin các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ. Nếu tôi bị cắt cụt chân hoặc nằm một chỗ, con tôi sẽ rất khổ vì còn nhỏ quá", ông bật khóc.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 8A, xã Lương Tâm (TP. Cần Thơ), chia sẻ: "Hoàn cảnh ông Trường rất xót xa. Khi khỏe mạnh, ông chịu khó làm ăn, sống có nghĩa tình. Hiện ông rất khổ, cơm gạo hằng ngày còn chật vật, việc đi chữa bệnh là lực bất tòng tâm. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ ông".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Lê Công Trường. Báo Thanh Niên cũng nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Trường trong thời gian sớm nhất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình