Một người đàn ông họ Zhong ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gần đây đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện đau lòng của mình trên một chương trình truyền hình. Ông vô tình phát hiện vợ mình thường xuyên gửi hình ảnh của con trai út cho một người đàn ông lạ mặt sau khi xem điện thoại của cô.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Ông Zhong chia sẻ rằng ông và vợ đã kết hôn hơn 10 năm. Họ gặp nhau tại một đám cưới, nơi ông làm phù rể và vợ làm phù dâu. Sau cuộc gặp gỡ, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp. Không lâu sau đó, vợ ông thông báo rằng cô ấy đang mang thai.
"Vào tháng 5 năm 2014, cô ấy phát hiện mình có thai", người đàn ông kể lại. Cả hai quyết định kết hôn vào tháng 7 cùng năm. Cuộc sống hôn nhân ban đầu rất êm đềm và hạnh phúc. Con trai đầu lòng của họ chào đời vào năm 2015, con gái thứ hai vào năm 2017 và con trai út sinh năm 2022.
Phát hiện nghi vấn từ tin nhắn
Ông Zhong cho biết vợ chồng ông luôn yêu thương nhau. Tuy nhiên, một ngày nọ, ông tình cờ xem được lịch sử trò chuyện của vợ và phát hiện ra rằng cô ấy đang liên lạc thường xuyên với một người đàn ông lạ mặt. Không chỉ dừng lại ở đó, vợ ông còn thường xuyên gửi ảnh của con trai út, lúc đó mới 4 tuổi, cho người đàn ông này.
Điều khiến ông càng nghi ngờ hơn là vợ ông còn thảo luận với người đàn ông kia về những chuyện như "quay lại với anh ta" và "trả tiền học phí". Những dòng tin nhắn này khiến ông Zhong vô cùng đau lòng và nghi ngờ về huyết thống của các con.
Xét nghiệm huyết thống và sự thật phũ phàng
Ngay sau đó, ông Zhong quyết định đưa các con đi xét nghiệm huyết thống. Vợ ông tỏ ra có lỗi và đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại liên tục để cố gắng ngăn cản ông. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã xác nhận những nghi ngờ của ông. Ngoại trừ cô con gái thứ hai 9 tuổi, cả con trai cả 11 tuổi và con trai út 4 tuổi đều không phải là con ruột của ông.
Bức ảnh được cung cấp bởi Xiao Li cho thấy ba đứa trẻ: con trai cả, con gái thứ hai và con trai út. Sự thật phũ phàng này khiến ông Zhong vô cùng sốc và đau đớn.
Vợ bỏ nhà đi và kế hoạch khởi kiện
Sau khi biết sự thật, vợ ông Zhong đã bỏ nhà đi, để lại ông một mình đối diện với cú sốc tinh thần. Ông Zhong tuyên bố sẽ khởi kiện vợ ra tòa để đòi lại số tiền trợ cấp nuôi con mà ông đã bỏ ra trong nhiều năm qua cho hai đứa trẻ không phải con ruột của mình.
Câu chuyện của ông Zhong đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của ông. Nhiều người cũng lên án hành vi của người vợ, cho rằng cô đã lừa dối chồng trong suốt thời gian dài.



