Nam sinh lớp 6 bị nhét bút vào hậu môn phải cắt ruột, làm hậu môn nhân tạo
Nam sinh lớp 6 bị nhét bút vào hậu môn, cắt ruột

Một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực học đường vừa được phát hiện tại Hà Nội, khi một nam sinh lớp 6 bị nhét bút vào hậu môn, dẫn đến phải cắt bỏ một phần ruột và làm hậu môn nhân tạo.

Phát hiện dị vật trong trực tràng

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 23/7, bà T.T.T.H. (xã Đại Thanh, Hà Nội) cho biết tối 18/7, con trai bà là Đ.B.A (học sinh lớp 6, Trường THCS Vĩnh Quỳnh) kêu đau bụng dữ dội. Gia đình đã đưa em vào Bệnh viện Việt Đức, chi nhánh Ngọc Hồi cấp cứu trong đêm.

Tại bệnh viện, sau khi hội chẩn với khoa ngoại, các bác sĩ phát hiện một vật cứng nằm sâu bên trong trực tràng của nam sinh. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, dị vật được lấy ra là một cây bút mực. Cây bút đã đâm thủng 2 đoạn đại tràng, gây hoại tử trực tràng, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm hậu môn nhân tạo bên ngoài.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến trước đó

Bà H. cho biết, từ cuối năm ngoái, chị liên tục nhận được phản ánh của cô giáo về việc B.A. cứ đến giờ học lại trốn vào nhà vệ sinh, không chịu vào lớp. Người mẹ nói rằng con cũng nhiều lần đòi nghỉ học vì bị các anh khóa trên “trấn tiền ngoài trường” và bắt nạt trong giờ ăn bán trú.

“Con quá sợ hãi không dám kể với tôi. Trước và sau ca mổ, con chỉ kể với bác là trên đường đi học về hồi tháng 10/2025 đã bị hai anh lớp trên mặt bịt khẩu trang đánh ngất ở ngoài cánh đồng và nhét vật gì đó vào bên trong người”, bà H. nói.

Phản ứng của nhà trường và cơ quan chức năng

Ông Lê Thịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh thông tin trên báo Tuổi trẻ, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc sau phản ánh của phụ huynh.

Chiều 23/7, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng địa phương xác minh sự việc một cách chính xác, cụ thể. Sở cũng yêu cầu trường tiếp tục phối hợp với gia đình để ổn định tâm lý cho học sinh. Ông Hiền nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, và cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết, chưa có kết luận chính thức.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lý vụ việc, báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố Hà Nội khi có diễn biến mới. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Kết quả xác minh ban đầu

Chiều 23/7, UBND xã Đại Thanh cho biết đã giao Công an xã, Phòng Văn hóa xã hội, Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh khẩn trương rà soát, xác minh. Kết quả ban đầu cho thấy học sinh Đ.B.A. trong học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 là học sinh lớp 6A3 Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Đến học kỳ II, học sinh này đã nghỉ học không phép. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình và được phụ huynh thông tin học sinh nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, gia đình đã làm đơn xin cho con nghỉ học chính thức.

Đến ngày 21/7, giáo viên chủ nhiệm nhận được thông tin từ bà H. về việc học sinh phát hiện dị vật trực tràng, phải phẫu thuật. Theo báo cáo của nhà trường, khi rà soát lại toàn bộ quá trình học tập của học sinh A., chưa phát hiện mâu thuẫn giữa cháu và bạn bè khác.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Công an xã đã cử tổ công tác đến bệnh viện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với gia đình. Trong biên bản làm việc, mẹ cháu cho biết: “Cháu trình bày vào khoảng tháng 10/2025, cháu đi học về qua đoạn đường cánh đồng bị 2 nam thanh niên lạ đeo khẩu trang đè cháu ra nhét bút qua hậu môn”.

UBND xã Đại Thanh đã giao Công an xã tiếp tục phối hợp với Trường THCS Vĩnh Quỳnh và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguồn tin, nội dung phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh gặp gỡ gia đình để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có phương án đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc cháu sớm bình phục và trở lại học tập.