Mùa hè nóng bỏng với những vụ chó cắn và người yêu chó quá khích
Mùa hè nóng bỏng với những vụ chó cắn và người yêu chó quá khích

Mới chớm hè, những câu chuyện liên quan đến chó lại rộ lên. Tại sao lại liên quan đến hè? Đơn giản vì đây là mùa mà chó dễ bị dại. Vài ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về các vụ chó dại cắn người, thậm chí có trường hợp tử vong. Đau đớn hơn, vẫn còn những người bị chó dại cắn (con chó có biểu hiện dại rõ ràng và sau đó chết) nhưng không chịu đến bệnh viện, mà tin vào thầy thuốc Nam, tự chữa trị. Đến khi lên cơn dại điển hình mới nhập viện thì đành bó tay.

Mới nhất, khi tôi viết bài này, báo chí đưa tin: "Bé trai 5 tuổi ở Quảng Ngãi bị chó cắn rách da đầu, vết rách dài đến 25cm, lộ cả xương sọ. Bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe cháu bé." Trước đó ba ngày, tại Nghệ An, một con chó nghi dại đã cắn liên tiếp sáu người và nhiều chó nuôi trong một buổi sáng trước khi bị đánh chết.

Nhưng có hai vụ việc liên quan đến chó mà thực chất lại liên quan đến con người. Đầu tiên là vụ một người đàn ông, chắc cũng yêu chó, đặt mua tông đơ cắt lông chó trên mạng. Khi shipper mang hàng đến, ông ta bế chó ra và yêu cầu shipper cắt lông cho chó. Dĩ nhiên, shipper chỉ biết vận chuyển hàng, không phải nhân viên spa thú cưng. Thế là ông ta nổi trận lôi đình, thay vì phản ánh chất lượng hoặc từ chối nhận hàng, đã xông vào đánh shipper. Đỉnh điểm của sự yêu chó là ông ta dùng chính con chó làm vũ khí, túm hai chân sau và dùng thân chó như một cây gậy để tấn công shipper.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dân mạng sau khi xem clip do hàng xóm ghi lại, trong đó nghe rõ tiếng người quay khuyên shipper nên đi đi vì ông ấy rất dữ, đã vô cùng phẫn nộ, muốn biết danh tính người đàn ông này. Và quả nhiên, ngay hôm sau, ông ta đã ngoan hơn cún trước mặt công an.

Rất nhiều người mua hàng qua mạng có hành vi vô lý, không phân biệt người giao hàng và người bán hàng, dẫn đến những vụ chửi bới và đánh người giao hàng. Đây là một ví dụ điển hình.

Ngay hôm sau, lại một vụ việc khác liên quan đến chó. Tại một khu chung cư, một thanh niên ăn mặc bảnh bao dắt một con chó rất to, có lẽ là giống béc giê, không rọ mõm, đi dọc hành lang và vào thang máy. Nhiều cư dân thấy chó đã né tránh và nhắc nhở, nhưng anh ta vẫn tiếp tục. Một đoạn clip trong thang máy cho thấy hai cháu bé sợ hãi nép vào góc khi thấy con chó to lớn.

Sự việc được báo lên ban quản lý. Khi ban quản lý và bảo vệ có mặt để nhắc nhở, anh ta đã cãi nhau và sau đó lao vào đánh người của ban quản lý trước đông người và camera.

Ở nước ngoài, truyền thống yêu chó đã được hun đúc hàng trăm năm. Chó của họ đúng nghĩa là chó cảnh, được giáo dục qua nhiều thế hệ, nên được bế, ngủ chung. Ở xứ lạnh, ít bị dại, nhưng chó vẫn được tiêm chủng và có sổ theo dõi y tế. Vì thế, các thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp khi ra phố bế chó như cục bông, hay các chàng trai dắt chó như con bê, là cách bày tỏ tình yêu với động vật.

Ở nước ta, chó cỏ từ hàng ngàn năm chỉ dùng để giữ nhà, dọn vệ sinh cho em bé. Nay nhập chó ngoại về, nhưng khí hậu khác biệt, nếu không chăm sóc tốt sẽ rất nguy hiểm.

Tôi từng chứng kiến ở nước ngoài, khi dắt chó đi dạo, người nuôi thường mang theo túi nhỏ đựng giấy và dụng cụ vệ sinh cho thú cưng. Sau khi chó đi vệ sinh, họ dọn sạch, gói lại và mang đến nơi tập kết rác. Trong khi đó ở nước ta, nhiều người vẫn có thói quen dắt chó ra đường để chúng đi vệ sinh rồi về, mà không dọn dẹp. Đây là thói quen cần thay đổi để giữ gìn vệ sinh công cộng và văn minh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành vi của anh chàng dắt chó béc giê không rọ mõm trong chung cư và vào thang máy đã sai nhiều lần, lại còn côn đồ tấn công ban quản lý, là không thể chấp nhận. Chắc chắn anh ta sẽ phải nhận hình thức xử lý thích đáng.

Qua đây, có thể thấy một sự thật trong phong trào nuôi chó hiện nay là nhiều người chưa hiểu rõ về chó, cũng như các quy định nuôi chó, nhất là ở khu tập thể, chung cư, chưa được tuân thủ. Ở cả nông thôn và thành thị, việc thả chó rông không rọ mõm (không rõ có tiêm phòng hay không) vẫn phổ biến, dù đã có quy định và đội săn bắt chó. Khi có sự việc mới cuống cuồng thông báo khẩn, rầm rộ xuất quân, rồi lại đâu vào đấy.

Từ đó sinh ra những "ông người" khệnh khạng, ngông nghênh, coi thường pháp luật như ông chủ chó và anh chàng chung cư. Trước đó, đã có nhiều vụ vì bênh chó mà đánh người, thậm chí phải đi tù.

Thế nên, chó mà không phải chó, và không chỉ chó, dù chính xác nó là chó, dẫu cho là chó hàng hiệu...

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.