Liệt sĩ được trả lại tên sau hơn nửa thế kỷ
Liệt sĩ được trả lại tên sau hơn nửa thế kỷ

Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, gia đình ông Nguyễn Văn Bình (quê Hà Tĩnh) cuối cùng đã biết được tung tích của người thân. Ngày 24/6, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 tổ chức lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Bình cho gia đình, sau khi xác định danh tính qua giám định ADN.

Hành trình tìm kiếm kéo dài

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị, khi mới 24 tuổi. Sau trận đánh, đồng đội chỉ kịp chôn cất sơ sài, không có bia mộ. Gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng bất lực. Năm 2023, nhờ chương trình đối soát ADN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mẫu máu của người thân đã được đối chiếu thành công với hài cốt liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang.

Kết quả giám định ADN

Kết quả giám định cho thấy hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) có quan hệ huyết thống với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình. Ông Nguyễn Văn Hùng, em trai liệt sĩ, xúc động: “Gần 53 năm trời, gia đình tôi không nguôi hy vọng. Hôm nay, cuối cùng anh tôi đã được trả lại tên, được về với quê hương.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa của việc xác định danh tính

Việc xác định danh tính liệt sĩ không chỉ có ý nghĩa với gia đình mà còn góp phần tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Theo thống kê, cả nước hiện còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công nghệ ADN đang mở ra cơ hội mới để trả lại tên cho nhiều người.

Lễ bàn giao trang trọng

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 đã trao giấy chứng nhận liệt sĩ và hài cốt cho gia đình. Ông Lê Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chia sẻ: “Đây là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề khi còn nhiều liệt sĩ chưa được về với gia đình.”

Niềm hạnh phúc của gia đình

Người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ đưa hài cốt về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh, theo đúng nguyện vọng của cha mẹ xưa. Bà Nguyễn Thị Lan, chị gái liệt sĩ, nghẹn ngào: “Mẹ tôi mất năm 2010, trước khi nhắm mắt vẫn dặn dò các con phải tìm bằng được anh Bình. Hôm nay, chúng tôi đã làm được điều đó.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình