Hồ Ngọc Tuấn và đồng phạm lĩnh án vì khiêng quan tài quảng cáo trước chợ Bến Thành
Khiêng quan tài quảng cáo trước chợ Bến Thành, nhiều người lĩnh án

Hồ Ngọc Tuấn và đồng phạm lĩnh án vì khiêng quan tài quảng cáo trước chợ Bến Thành

Chiều ngày 10/2, Tòa án Nhân dân Khu vực 1 tại TP HCM đã tuyên phạt Hồ Ngọc Tuấn (26 tuổi) 2 năm 9 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Hành vi của Tuấn và các đồng phạm liên quan đến việc thuê người khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành, quay video nhằm 'câu view' để bán hàng online, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Các bị cáo đồng phạm cùng chịu án phạt

Ngoài Hồ Ngọc Tuấn, tòa còn xét xử nhiều bị cáo khác với vai trò đồng phạm. Cụ thể, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân đều bị phạt 2 năm 3 tháng tù giam. Sáu bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 2 năm tù giam, tùy theo mức độ tham gia và nhân thân.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của nhóm bị cáo không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương, làm xáo trộn đời sống người dân khu vực xung quanh. Đây được đánh giá là hành vi có tổ chức, thể hiện sự xem thường pháp luật một cách công khai.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến vụ việc từ ý tưởng đến hành động

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Hồ Ngọc Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết để kinh doanh quần áo online trên tài khoản TikTok 'Never GG'. Sau khi các video quảng cáo trước đó không đạt hiệu quả như mong đợi, Tuấn đã nảy sinh ý tưởng táo bạo: tổ chức cảnh 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm gây chú ý, tăng lượt xem và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Kế hoạch này nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ vợ chồng Quyết và một số thành viên khác. Nhóm liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ tại Long An để mua một chiếc quan tài với giá 3,5 triệu đồng, sau đó thuê chủ cơ sở sơn đen và tìm người khiêng. Cuối tháng 1/2025, họ tiến hành in decal, dán lên quan tài, và thuê một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) để chụp ảnh, quay video trong vòng 4 giờ với chi phí 1,3 triệu đồng, đồng thời thuê thêm người mẫu tham gia.

Một tháng sau, nhóm cho 4 người mặc đồ đen, trùm đầu, khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, sau đó tiếp tục ghi hình trước chợ Bến Thành rồi rời đi. Hồ Ngọc Tuấn tự tay dựng video và đăng tải lên TikTok, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là hình thức quảng cáo phản cảm và thiếu tôn trọng cộng đồng.

Tình tiết giảm nhẹ và lời ăn năn của các bị cáo

Tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Họ thừa nhận việc khiêng quan tài màu đen 'diễu phố' chỉ nhằm mục đích quảng bá bộ sưu tập quần áo cho tài khoản TikTok, mà không lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Nhiều bị cáo đã bật khóc khi trình bày, thành khẩn xin Hội đồng xét xử khoan hồng và cho cơ hội sửa chữa.

Các bị cáo được thuê khiêng quan tài cũng khai rằng, khi nhận việc, họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền mà không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Họ giải thích rằng bản thân do thiếu hiểu biết nên đã hành xử sai trái, và mong muốn được xem xét mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tòa án ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt so với mức khung tối đa. Tuy nhiên, bản án vẫn được tuyên với mức độ nghiêm khắc nhằm răn đe, ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai, bảo vệ trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục của thành phố.