Hai người đàn ông Mỹ kiện bệnh viện vì bị trao nhầm khi mới sinh
Hai người Mỹ kiện bệnh viện vì bị trao nhầm khi sinh

Kyle Bylin và Jeremy Morrison, hai người đàn ông 37 tuổi ở Mỹ, đã khởi kiện Trung tâm Y tế Unity tại Grafton, bang North Dakota, sau khi phát hiện họ bị trao nhầm cho gia đình của nhau ngay sau khi chào đời vào ngày 26/1/1988. Sự việc chỉ được hé lộ vào tháng 12/2024, khi Kyle thực hiện xét nghiệm ADN bằng bộ kit quà tặng Giáng sinh, dẫn đến việc tìm ra người dì ruột và cuối cùng là Jeremy.

Phát hiện bất ngờ từ xét nghiệm ADN

Kyle Bylin và Jeremy Morrison lớn lên hạnh phúc trong gia đình nuôi dưỡng. Mọi chuyện thay đổi khi Kyle nhận được bộ kit xét nghiệm ADN vào dịp Giáng sinh năm 2024. Kết quả đưa anh đến một người dì ruột trên nền tảng nghiên cứu gia phả. Sau đó, cháu trai của bà ấy – Jeremy Morrison – cũng làm xét nghiệm và kết quả xác nhận cả hai đã bị trao nhầm từ khi mới sinh.

"Tâm trí tôi như hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đây thực sự là một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh", Kyle kể. Jeremy cho biết anh tin vào kết quả sau khi nhìn thấy ảnh anh trai ruột của Kyle và nhận ra những điểm tương đồng về ngoại hình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khởi kiện và phản ứng từ bệnh viện

Kyle và Jeremy đã khởi kiện Trung tâm Y tế Unity, cho rằng sai sót này khiến họ mất đi cơ hội được lớn lên trong gia đình ruột thịt. Evelyn Newton, người nuôi dưỡng Kyle từ nhỏ, bày tỏ nỗi đau: "Kyle vẫn là con trai tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy mình đã bị cướp mất quãng đời đáng lẽ được ở bên con trai ruột. Không ai có thể lấy lại gần 4 thập kỷ đã mất, từ những bước đi đầu tiên, lần đầu lái xe cho đến ngày con lập gia đình".

Về phía bệnh viện, Trung tâm Y tế Unity thừa nhận hai đứa trẻ đã bị trao nhầm, nhưng cho biết chưa có bằng chứng xác định sai sót xuất phát từ ban lãnh đạo hoặc nhân viên, theo Sky News. Trong thông báo, bệnh viện cho biết do vụ việc xảy ra cách đây gần 40 năm, các hồ sơ y tế và nhân sự giúp làm rõ vụ việc hiện không còn tồn tại. Không còn thành viên nào trong ê-kíp đỡ sinh năm đó còn làm việc tại bệnh viện.

Cuộc sống hiện tại và thích nghi với sự thật

Dù biết sự thật, Jeremy khẳng định tình cảm dành cho gia đình nuôi dưỡng không thay đổi. "Tôi được yêu thương, được chơi thể thao và học hành tử tế. Một xét nghiệm ADN không thể xóa đi hơn 30 năm ký ức", anh nói. Hiện Jeremy sống tại Colorado, làm thanh tra hàn cho một công ty năng lượng gió. Anh cho rằng nếu không bị trao nhầm, có lẽ mình sẽ ở lại North Dakota, sống cùng cha và anh trai ruột, tiếp quản trang trại trồng ngũ cốc nơi Kyle đã lớn lên.

Bà Evelyn Newton cho biết chưa bao giờ nghi ngờ Kyle không phải con ruột, dù gia đình đều có tóc sáng màu còn Kyle tóc sẫm. Bà là con nuôi nên không biết người thân ruột thịt của mình. Kyle chia sẻ khi theo đuổi sự nghiệp học thuật xa nhà, anh từng thắc mắc vì sao mình khác biệt. "Tôi luôn thắc mắc vì sao mình lại khác họ đến vậy. Giờ thì tôi hiểu rằng chúng tôi vốn dĩ là những con người hoàn toàn khác nhau", anh nói.

Sau khi biết sự thật, cả Kyle và Jeremy đều đã gặp cha mẹ ruột. Những cuộc gặp diễn ra ấm áp nhưng ngượng ngùng. Kyle cho biết các thành viên trong hai gia đình đang cố gắng thích nghi và xây dựng mối quan hệ với những người trước đây họ chưa từng biết đến.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình