Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội
Vào khoảng 23 giờ đêm ngày 26/4, Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội nhận được tin báo từ người dân về một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng tại một căn hộ trên địa bàn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.H. (sinh năm 1990, quê Nam Định), đã bị chồng là anh P.V.T. (sinh năm 1988) đánh đập dã man trong nhiều giờ liền. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh nên đã báo cho cơ quan chức năng.
Khi công an đến nơi, họ phải phá cửa để vào bên trong. Chị H. lúc này nằm bất động trên sàn nhà, mặt mũi bầm dập, chảy nhiều máu. Anh T. vẫn còn hung hăng, la hét, chống trả lực lượng chức năng. Sau một hồi khống chế, công an đã bắt giữ được anh T. và đưa chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chị H. bị chấn thương phần mềm, đa chấn thương vùng đầu, mặt, nguy cơ chấn động não. Hiện chị đang được theo dõi và điều trị tích cực. Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị H. bị chồng bạo hành. Trước đó, chị đã nhiều lần bị đánh đập nhưng vì sợ hãi và vì con, chị đã nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên, lần này hành vi của anh T. đã vượt quá giới hạn, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành gia đình, đặc biệt là bạo hành phụ nữ. Các chuyên gia khuyến cáo, nạn nhân cần mạnh dạn tố cáo, tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội để bảo vệ bản thân và con cái.



