Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn A (32 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé 3 tuổi là con riêng của vợ. Tại cơ quan điều tra, A khai nhận đã đánh cháu nhiều lần vì cháu khóc và không nghe lời.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20/5, bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hôn mê, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi do bị bạo hành. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ và đã phải phẫu thuật cấp cứu. Ngay sau đó, bệnh viện đã báo cáo công an.
Lời khai của cha dượng
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn A khai nhận, từ khi kết hôn với mẹ cháu bé (chị B, 28 tuổi) vào tháng 3 năm nay, anh ta thường xuyên bực tức vì cháu quấy khóc. Trong những lần mẹ cháu đi làm, A ở nhà trông cháu và đã dùng tay, chân đánh đập cháu. Đỉnh điểm là vào ngày 19/5, do cháu khóc lớn, A đã ném cháu xuống nền nhà khiến cháu bất tỉnh. A sau đó đưa cháu đi cấp cứu nhưng khai báo gian dối rằng cháu bị té cầu thang.
Kết quả giám định
Kết quả giám định từ Trung tâm Pháp y TP.HCM cho thấy các vết thương trên người cháu bé không phù hợp với lời khai ban đầu của A. Cụ thể, có ít nhất 5 vết bầm lớn ở vùng đầu, ngực và chân, cùng với dấu hiệu gãy xương sườn cũ. Các bác sĩ cho rằng cháu đã bị bạo hành trong thời gian dài.
Quan điểm của cơ quan chức năng
Luật sư Nguyễn Văn C (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Hành vi của cha dượng có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác theo Điều 134 và Điều 185 Bộ luật Hình sự. Nếu cháu bé tử vong, tội danh có thể chuyển thành giết người.” Hiện tại, cháu bé vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, tiên lượng nặng.
Phản ứng từ mẹ cháu bé
Chị B, mẹ cháu, trong nước mắt cho biết chị không ngờ chồng mình lại độc ác như vậy. Chị khai trước đây thấy cháu có vết bầm nhưng A nói do cháu nghịch ngợm nên chị tin tưởng. Chị đã làm đơn tố cáo chồng và yêu cầu xử lý nghiêm minh.
Hành trình pháp lý phía trước
Công an quận Bình Tân đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án. Dư luận địa phương bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của người cha dượng, nhiều người đề nghị mức án nghiêm khắc để răn đe. Theo thống kê, mỗi năm cả nước ghi nhận hàng trăm vụ bạo hành trẻ em do người thân gây ra, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giám sát và giáo dục pháp luật.



