Chủ Medusa khai chuyện hối lộ hải quan để tiêu hủy chung cư
Chủ Medusa khai hối lộ hải quan tiêu hủy chung cư

Ông Phạm Gia Hưng, chủ quán bar Medusa tại quận 1, TP.HCM, đã thừa nhận hành vi hối lộ cán bộ hải quan nhằm được phép phá dỡ tòa nhà chung cư nơi quán hoạt động, qua đó tiêu hủy các chứng cứ liên quan đến vi phạm. Lời khai này được đưa ra tại cơ quan điều tra ngày 15/9.

Chi tiết vụ việc

Theo hồ sơ vụ án, ông Hưng đã đưa cho cán bộ hải quan số tiền 500 triệu đồng để 'bôi trơn' quá trình xin giấy phép phá dỡ. Số tiền này được chia thành hai lần, mỗi lần 250 triệu đồng, thông qua trung gian là một nhân viên của quán. 'Tôi trực tiếp giao tiền và được hứa hẹn sẽ không gặp trở ngại nào khi tháo dỡ công trình', ông Hưng khai tại phiên xét hỏi.

Động cơ và hậu quả

Mục đích của việc phá dỡ là để xóa dấu vết các hoạt động trái phép diễn ra trong quán, bao gồm sử dụng ma túy và môi giới mại dâm. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng phát hiện sau khi một số cán bộ hải quan bị bắt vì nhận hối lộ. Theo điều tra, tổng số tiền hối lộ trong vụ án lên tới hơn 2 tỷ đồng, trong đó ông Hưng chiếm phần lớn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng từ cơ quan chức năng

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết: 'Chúng tôi đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cán bộ hải quan liên quan. Hành vi của ông Hưng là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận'. Hiện ông Hưng bị tạm giam để phục vụ điều tra với cáo buộc 'Đưa hối lộ' và 'Hủy hoại tài sản'.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình