Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng 10/9 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã cuốn trôi cả gia đình anh Nguyễn Văn Tú. Đến chiều cùng ngày, thi thể vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa đã được tìm thấy, trong khi con gái 8 tuổi vẫn đang mất tích. Anh Tú may mắn thoát chết nhờ bám được vào cây ven suối.
Diễn biến trận lũ quét
Theo anh Tú, vào khoảng 2h sáng, nước suối dâng cao bất thường. Gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm, nước tràn vào nhà. Anh vội đánh thức vợ con nhưng chưa kịp chạy thì lũ cuốn cả ba người ra khỏi nhà. Anh Tú cố bơi vào bờ, vớ được cành cây và leo lên. Quay lại nhìn, anh không thấy vợ con đâu.
Công tác cứu hộ
Ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 14h, thi thể chị Hoa được tìm thấy cách nhà khoảng 500m. Con gái anh Tú vẫn chưa có tung tích. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát dọc suối.
Ảnh hưởng của mưa lũ
Trận lũ quét không chỉ gây thiệt hại về người mà còn cuốn trôi nhiều tài sản, nhà cửa của người dân trong vùng. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Bảo Yên có ít nhất 5 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng.
Tâm trạng người thân
Anh Tú ngồi thất thần bên thi thể vợ, không nói nên lời. Hàng xóm cho biết gia đình anh sống hiền lành, chăm chỉ. Vụ việc khiến cả làng thương xót.



