Ngày 14/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025, khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành xét hỏi bị cáo Triệu Hoài Thương, người bị truy tố về tội danh "Che giấu tội phạm", vì đã giúp sức cho bị can Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi bị cơ quan chức năng truy đuổi.
Lời khai của Triệu Hoài Thương tại tòa
Đứng trước vành móng ngựa, Thương khai nhận mình là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Cô quen biết Khánh qua mạng xã hội, thông qua Triệu Thị Hiền (người yêu của bị cáo Hà Thương Hải, em trai thân thiết của Khánh). Hiền ở trọ cách Thương khoảng 2 km.
Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về mối quan hệ, Thương cho biết cả hai đã xác định tình cảm với nhau, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp gỡ, cùng đi chơi, du lịch và xem ca nhạc. Vào tối ngày 17/4, Thương sang phòng của Hiền chơi. Đến nửa đêm, cô nhận được điện thoại từ Bùi Đình Khánh nhờ đặt một chiếc taxi ở Quảng Ninh. Lúc đó, Thương hoàn toàn không biết Khánh đã bắn chết một chiến sĩ công an, nên đã lên mạng tìm số tổng đài của một số hãng taxi để đặt xe cho người yêu. Tuy nhiên, sau đó Thương không thể liên lạc lại với Khánh, nên đã hủy chuyến taxi và trở về phòng trọ.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 18/4, Khánh gọi điện cho Thương bằng một số điện thoại lạ, nhờ cô liên hệ với Hiền để tìm Facebook và cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, yêu cầu về nhà ngay. Khi HĐXX hỏi liệu lúc đó Thương đã biết người yêu phạm tội hay chưa, Thương trả lời rằng cô đã biết Khánh bắn chết người vào sáng hôm đó.
Khi được hỏi về việc bị truy tố có oan sai không, mặc dù lời khai tại tòa cho thấy Thương không hề biết Khánh phạm tội khi gọi taxi, nhưng cô vẫn khẳng định không bị oan sai. Thương cũng cho biết cô hiểu rõ mình bị truy tố về tội che giấu tội phạm và không bị tạm giam vì đang nuôi con nhỏ.
Thái độ của bị cáo
HĐXX hỏi: "Xuất phát từ mối quan hệ với Khánh qua mạng xã hội, bị cáo đã làm liên lụy đến bạn của mình là Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không? Niềm tin của bị cáo đặt đúng chỗ chưa?" Trước câu hỏi này, Thương cúi đầu và bày tỏ sự ân hận sâu sắc, thừa nhận sai lầm của mình trước tòa.
Diễn biến vụ án từ lời khai của Bùi Đình Khánh
Trong ngày đầu xét xử, Bùi Đình Khánh khai nhận trước HĐXX rằng sau khi bán 16 bánh heroin bất thành và dùng súng AK bắn vào cửa kính ô tô, anh ta đã lái xe trên Quốc lộ 18 hướng về trạm thu phí Đại Yên, phường Tuần Châu (nay là phường Đại Yên, TP Hạ Long cũ). Khánh khai đi đúng tốc độ 60 km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh. Khi đến khu vực Bệnh viện Sản Nhi thuộc phường Tuần Châu, Khánh bỏ xe và súng lại, sau đó bắt taxi về khu vực đồi thông Yên Lập để lẩn trốn. Sau nhiều lần liên lạc, đặt xe rồi hủy, cuối cùng Khánh lên được xe để trốn về Phú Thọ. Khi đang tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa, Khánh bị công an phát hiện và bắt giữ.
Phiên tòa tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là về vai trò của những người liên quan trong vụ án.



