Đại sứ Việt Nam tại Venezuela chia sẻ xúc động về cái Tết cuối nhiệm kỳ xa quê
Tết xa quê đầy cảm xúc của Đại sứ Việt Nam tại Venezuela

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela chia sẻ xúc động về cái Tết cuối nhiệm kỳ xa quê

Trong những ngày đầu năm mới, khi nắng Nam Mỹ vẫn rực rỡ nhưng lòng người đã hướng trọn về mùa xuân quê nhà, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã có những chia sẻ chân thành về cái Tết đặc biệt cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Một cái Tết đong đầy cảm xúc chia tay và tự hào

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tâm sự rằng sau cái Tết này, ông và gia đình sẽ phải chia tay đất nước Venezuela sau ba năm gắn bó, điều này khiến ông có chút buồn. Tuy nhiên, trên hết, ông cảm thấy vui mừng và tự hào vì trong suốt thời gian qua, tập thể cán bộ Đại sứ quán đã đóng góp tích cực trên mặt trận ngoại giao, cùng chung tay với những thành công của đất nước.

"Tết năm nay trở thành một dấu mốc rất riêng, rất khó quên trong sự nghiệp ngoại giao của tôi", đại sứ chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công tác chuẩn bị Tết của Đại sứ quán năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm sát sao từ Chính phủ và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sự động viên này đã tiếp thêm nhiều động lực cho các cán bộ đang công tác ở tuyến đầu ngoại giao xa Tổ quốc.

"Nhà Việt Nam" - không gian ấm áp giữa lòng Caracas

Một trong những thành tựu nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela trong năm qua là việc hoàn thành chủ trương mua hai cơ ngơi mới tại thủ đô Caracas. Ngoài trụ sở mới của Đại sứ quán, còn có "Nhà Việt Nam" - không gian kết hợp giữa nơi ở của đại sứ và địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

"Có một cơ ngơi khang trang như vậy, công việc chuẩn bị Tết tuy nhiều hơn nhưng bù lại, không khí đón xuân trở nên ấm cúng và vui tươi hơn rất nhiều", đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết.

Các hoạt động đón Tết tại "Nhà Việt Nam" bao gồm:

  • Bữa tất niên cộng đồng vào ngày 29 tháng Chạp với bánh chưng và các món ăn truyền thống
  • Thăm hỏi, chúc Tết bà con Việt kiều tại thủ đô Caracas vào mùng 1 Tết
  • Bữa cơm sum họp đầu xuân với những món ăn thuần vị quê nhà

Những khoảnh khắc ngoại giao đầy tình người

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là cuộc gặp gỡ với bà Tatiana Pugh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela, vào tối mùng 3 Tết. Bà Pugh - cựu Đại sứ Venezuela tại Việt Nam từ năm 2020 đến 2023 - đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Việt Nam với sự thân tình đặc biệt.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp khi bà Pugh thể hiện sự am hiểu sâu sắc về phong tục Tết cổ truyền Việt Nam, thậm chí còn lì xì đầu năm như một người thân trong gia đình.

"Đó là khoảnh khắc khiến chúng tôi thực sự xúc động. Ngoại giao đôi khi không nằm ở những văn bản ký kết, mà ở sự thấu hiểu và tình cảm chân thành giữa con người với con người", đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ.

Ký ức khó phai về một chặng đường công tác

Sau những ngày Tết, cán bộ Đại sứ quán đã nhanh chóng trở lại với công việc ngoại giao, đúng với tinh thần "ăn Tết gọn gàng, làm việc nghiêm túc". Tuy nhiên, với đại sứ Vũ Trung Mỹ, đây là cái Tết mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

"Có những cái Tết đi qua, không chỉ đánh dấu thời gian, mà đánh dấu cả một chặng đời công tác", đại sứ tâm tình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Giữa thủ đô Caracas xa xôi, mùa xuân Việt Nam vẫn hiện hữu một cách bền bỉ - trong từng chiếc bánh chưng được gói cẩn thận, trong những lời chúc Tết ấm áp, và quan trọng nhất, trong trái tim của những người luôn mang theo hình ảnh Tổ quốc trên hành trình ngoại giao quốc tế.