Người mẹ Venezuela gửi lời cảm ơn các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam
Người mẹ Venezuela cảm ơn chiến sĩ cứu hộ Việt Nam

Một người mẹ Venezuela đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam vì đã giúp đỡ con trai chị trong vụ sập cầu Francis Scott Key tại Baltimore, Mỹ. Sự việc xảy ra vào ngày 26/3, khi một tàu container đâm vào cầu khiến cầu sập, nhiều người rơi xuống nước. Con trai của chị, một công nhân xây dựng, đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội cứu hộ Việt Nam.

Lời cảm ơn từ trái tim người mẹ

Chị Maria, người mẹ Venezuela, chia sẻ: "Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình. Các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam đã làm việc không mệt mỏi để cứu con trai tôi. Họ là những anh hùng thực sự." Con trai chị, Juan, 32 tuổi, đang làm việc trên cầu khi xảy ra tai nạn và đã rơi xuống sông Patapsco. Anh được đội cứu hộ Việt Nam đưa lên bờ an toàn và hiện đang hồi phục tại bệnh viện.

Chi tiết vụ sập cầu Baltimore

Vụ sập cầu xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 26/3 (giờ địa phương). Tàu container Dali, treo cờ Singapore, đã mất lái và đâm vào trụ cầu, khiến toàn bộ nhịp cầu dài 1,6 km sụp đổ. Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng, và 2 người khác mất tích. Đội cứu hộ Việt Nam, gồm 10 thành viên, đã có mặt tại hiện trường trong vòng 30 phút sau vụ việc, tham gia tìm kiếm và cứu nạn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vai trò của đội cứu hộ Việt Nam

Đội cứu hộ Việt Nam được đào tạo chuyên nghiệp và đã tham gia nhiều nhiệm vụ quốc tế. Trong vụ sập cầu Baltimore, họ đã sử dụng thiết bị hiện đại để tiếp cận các nạn nhân mắc kẹt. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, đội đã cứu được 3 người, trong đó có Juan. Hành động dũng cảm của họ đã được chính quyền Mỹ và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Phản ứng từ cộng đồng Venezuela

Tại Venezuela, câu chuyện của chị Maria đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích đối với tinh thần nhân đạo của Việt Nam. "Đây là minh chứng cho tình đoàn kết giữa các dân tộc. Chúng tôi mãi mãi biết ơn", một tài khoản Twitter viết. Đại sứ Venezuela tại Mỹ cũng gửi thư cảm ơn chính thức tới phái đoàn Việt Nam.

Hành trình hồi phục của Juan

Juan hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Johns Hopkins với các chấn thương nhẹ. Anh chia sẻ: "Tôi còn sống là nhờ các anh. Họ đã cho tôi cơ hội thứ hai." Gia đình anh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ tri ân nhỏ dành cho đội cứu hộ Việt Nam. Vụ việc này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của các lực lượng cứu hộ quốc tế trong các thảm họa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình