Ba quả tên lửa đạn đạo của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, làm lộ lỗ hổng nghiêm trọng trong việc bảo vệ khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Trung Đông. Sự kiện này đặt ra thách thức lớn đối với khả năng phòng thủ của Mỹ trước các cuộc tấn công từ Tehran.
Thương vong và diễn biến các đợt tấn công
Theo Wall Street Journal, Iran không chỉ sở hữu kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái quy mô lớn mà còn tìm ra cách thích ứng với hệ thống phòng thủ Mỹ. Tehran đã phóng những tên lửa có tốc độ cực cao và khả năng cơ động trong giai đoạn lao xuống tấn công mục tiêu.
Đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo vào khu nhà ở dành cho binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan trong tuần qua đã khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đến cuối tuần, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận 3 binh sĩ thiệt mạng, gồm 2 người tại Jordan và 1 người ở miền bắc Iraq. Ngoài ra, Mỹ phát hiện thêm hài cốt chưa xác định danh tính của một quân nhân mất tích tại Jordan. Trong hai tuần giao tranh gần đây, gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương.
Diễn biến cụ thể của các đợt tấn công cho thấy sự phức tạp. Ở đợt đầu tiên, mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi trúng phòng tập gym trong căn cứ, nhưng còi báo động vang lên kịp thời để binh sĩ vào hầm trú ẩn. Một số người bị thương trên đường đến hầm. Nhiều giờ sau, còi báo động lần thứ hai vang lên, một tên lửa Iran đánh trúng nhà xưởng bỏ trống. Đợt thứ ba đánh trúng khu nhà ở, còi báo động vang lên nhưng không phải ai cũng kịp tới hầm. Hiện chưa rõ hai binh sĩ thiệt mạng lúc đó đang ở trong khu nhà hay bị trúng đạn bên ngoài trên đường chạy đến nơi trú ẩn.
Iran tuyên bố phá hủy hệ thống Patriot và UAV Mỹ
Hãng tin Fars ngày 21/7 dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đánh trúng và tiêu diệt một tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ tại Al Rifa'a (Bahrain), đồng thời phá hủy nhiều máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ Al-Salim (Kuwait). Mỗi chiếc MQ-9 có giá khởi điểm 30 triệu USD. IRGC cũng khẳng định đòn tập kích bằng tên lửa và UAV vào cơ sở quân sự Mỹ tại Al Muharraq (Bahrain) đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng không và một radar.
Tại Kuwait, đòn tấn công vào căn cứ không quân Al-Jaber đánh trúng các hệ thống cảnh báo sớm, phòng thủ tên lửa, radar FPS-117 và hạ tầng liên lạc vệ tinh, khiến lực lượng Mỹ rơi vào tình trạng mất phương hướng. Tại Jordan, ngoài căn cứ Muwaffaq Salti, Iran còn tập kích Căn cứ Không quân King Faisal, nơi lực lượng Mỹ đóng quân, và một sân bay làm hư hại một số trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ.
IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy và hư hỏng sau các vụ nổ vì cố tình di chuyển qua eo biển Hormuz mà không phối hợp theo chỉ dẫn của Iran. Hải quân IRGC khuyến cáo các hãng vận tải biển tránh xa các tuyến hàng hải đã được Iran cảnh báo là nguy hiểm.
Phản ứng của Mỹ và triển vọng ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio phát biểu cuối tuần qua: "Chúng tôi đã bắn hạ hầu hết các tên lửa. Nhưng một quả lọt lưới, rơi nhầm chỗ và gây ra thảm kịch vô cùng đau lòng." Ông cho biết Mỹ vẫn mở cửa cho đàm phán với Iran, nhưng phía Iran phải tuân thủ mọi cam kết. "Chúng tôi luôn mở cửa cho ngoại giao. Nhưng đó phải là ngoại giao thực chất."
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, dự kiến điều chỉnh điều trần trước ủy ban Thượng viện trong tuần này về chi phí chiến tranh tại Iran. Các diễn biến này xảy ra sau khi chính quyền ông Trump mở rộng danh sách mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm cầu đường và hạ tầng khác, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz rơi vào bế tắc.



