Ngày 26/4, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (TPHCM), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tổ chức chương trình về nguồn dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025. Sự kiện thu hút đông đảo kiều bào từ nhiều quốc gia tham dự, trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa
Chương trình diễn ra với nghi thức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài các Vua Hùng. Các kiều bào thành kính dâng lên tổ tiên những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Đây là dịp để kiều bào xa xứ hướng về cội nguồn, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Những giọt nước mắt xúc động
Nhiều kiều bào không kìm được xúc động khi tham gia buổi lễ. Bà Nguyễn Thị Lan, kiều bào từ Canada, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Giỗ Tổ tại quê nhà sau nhiều năm xa cách. Cảm xúc thật khó tả, tôi thấy mình như được hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc". Còn ông Trần Văn Hùng, kiều bào từ Úc, cho biết: "Chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc, và những sự kiện như thế này càng thắt chặt tình cảm ấy".
Lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, nhấn mạnh: "Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu cũng nhớ về nguồn cội. Chúng tôi mong muốn qua chương trình này, kiều bào sẽ càng thêm gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của đất nước".
Chương trình còn có các hoạt động văn hóa, ẩm thực truyền thống, tái hiện không gian văn hóa thời các Vua Hùng. Kiều bào được tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, thưởng thức các món ăn dân tộc và tham gia trò chơi dân gian. Những hoạt động này giúp kiều bào hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Kỷ niệm khó quên
Đối với nhiều kiều bào, chuyến về nguồn lần này để lại những kỷ niệm khó quên. Chị Lê Thị Mai, kiều bào từ Đức, xúc động nói: "Tôi sẽ kể cho con cháu nghe về buổi lễ trang trọng này, để chúng hiểu về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc". Những giọt nước mắt, những cái ôm siết chặt và những lời hứa hẹn sẽ trở lại thường xuyên hơn đã làm nên một chương trình đầy cảm xúc.
Kết thúc buổi lễ, các kiều bào cùng nhau thả bóng bay mang màu cờ đỏ sao vàng, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết dân tộc. Hành trình về nguồn năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm về tình yêu quê hương, đất nước vẫn còn mãi trong lòng mỗi người tham dự.



