Đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của một dân tộc từng trải qua nhiều đau thương mất mát và luôn thấu hiểu giá trị của nghĩa tình quốc tế sâu nặng. Nêu cao truyền thống tương thân, tương ái “thương người như thể thương thân” của dân tộc, với tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ Venezuela, Việt Nam đã cử đoàn gồm lực lượng quân đội và công an sang giúp nước bạn trong cơn hoạn nạn.
Trang thiết bị mới và kinh nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar
Rút kinh nghiệm từ hai lần tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025), lần này, đoàn mang theo một số trang thiết bị mới, tăng số lượng chó nghiệp vụ và các lực lượng dò tìm, nhằm phát hiện nạn nhân nhanh nhất bằng mọi phương pháp. Đội quân y có đầy đủ bác sĩ nội khoa và ngoại khoa để kịp thời thu dung, khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng gặp nạn cũng như các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thực địa. Thăm hỏi, động viên người dân địa phương.
Playa Grande: Vùng thảm họa đổ nát
Playa Grande, nơi đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Bước chân vào vùng thảm họa, những người chiến sĩ Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ những khối bê-tông chực chờ sụp đổ, các rung chấn còn tiếp diễn cho đến bầu không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi. Dẫu vậy, hiểm nguy chưa bao giờ làm chùn bước những con người đất Việt. Dù còn sống hay đã mất, mỗi nạn nhân được tìm thấy đồng nghĩa thêm một gia đình Venezuela có được câu trả lời sau những ngày dài thấp thỏm chờ đợi.
Tinh thần “tìm kiếm nạn nhân như người thân”
Vì vậy, dẫu khuôn mặt có sạm đi vì nắng, đôi mắt có thâm quầng vì thiếu ngủ, mồ hôi thấm đẫm ướt áo, mỗi người đều hết mình với tinh thần “tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của chính mình”, như lời khẳng định của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam. Cho đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela. Song song, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.
Những tiếng hô “Gracias, Vietnam!”
Từ những chai nước mát lạnh, trái chuối tươi cho đến những tiếng hô “Gracias, Vietnam!” (Cảm ơn Việt Nam!) hay “Viva Venezuela, viva Vietnam!” (Venezuela muôn năm, Việt Nam muôn năm!), tất cả tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thực hiện nhiệm vụ giữa những khối bê-tông vẫn đang chực chờ sập đổ.
Vinh danh từ Venezuela: Huy chương Anh hùng
Việc Venezuela quyết định trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể, Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên của đoàn Việt Nam cùng Huân chương “Công trạng phục vụ” cho đội chó nghiệp vụ của đoàn chính là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các chiến sĩ Việt Nam. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.



