Sáng 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp long trọng tại khuôn viên Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực nằm giữa lòng thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong không gian cổ kính với vườn hồng rực rỡ và tiệc trà trang trọng.
Dạo bước trong vườn hồng Trung Nam Hải
Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn Tổng thống Trump tham quan các khu vườn bên trong Trung Nam Hải. Sau cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng 10 phút ngoài tầm tác nghiệp báo chí, hai nhà lãnh đạo cùng dạo bộ dọc những lối đi lát đá, ngắm nhìn những khóm hồng khoe sắc. Ông Trump không ngần ngại bày tỏ: “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy.”
Khi phóng viên hỏi liệu ông có hài lòng với chuyến thăm hay không, ông Trump giơ ngón tay cái đầy thích thú, trong khi các nhân viên Trung Quốc nhắc nhở “không đặt câu hỏi”.
Tiệc trà và thỏa thuận hợp tác
Sau khi dạo vườn, hai nhà lãnh đạo ngồi lại trong một đình nghỉ được trang trí cầu kỳ để thưởng trà. Chủ tịch Tập giới thiệu về lịch sử Trung Nam Hải, nơi từng là nơi làm việc của các thế hệ lãnh đạo như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình... Ông nhấn mạnh đây là biểu tượng cho sự trường tồn của quyền lực Trung Quốc.
Tổng thống Trump ca ngợi những “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” đạt được và gọi cuộc gặp là “lịch sử và mang tính bước ngoặt”. Ông mời Chủ tịch Tập thăm Mỹ vào ngày 24/9 hoặc thời điểm gần đó, đồng thời khẳng định hai bên duy trì nguyên tắc “có đi có lại”.
Ý nghĩa cột mốc
Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp “có thể được coi là một cột mốc” trong quan hệ hai nước. Ông cho biết việc chọn Trung Nam Hải làm địa điểm là đáp lại sự hiếu khách của ông Trump tại Mar-a-Lago năm 2017. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác và đồng thuận về các vấn đề quốc tế quan trọng.
Trung Nam Hải, với diện tích khoảng 6.000 m2 và gần 3.000 m2 hồ nước, được ví như “Nhà Trắng của Trung Quốc”, là nơi làm việc và sinh sống của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản. Khuôn viên được bảo vệ nghiêm ngặt với camera giám sát dày đặc và lực lượng an ninh tuần tra liên tục.



