Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đợt không kích đêm thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) ngày 16/7, tức 2 giờ sáng 17/7 theo giờ Việt Nam. Mục tiêu được tuyên bố là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran.
Hai vụ nổ tại Bushehr và thương vong ở Bandar Abbas
Sau khi CENTCOM công bố đợt không kích mới, hai vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr bên bờ Vịnh Ba Tư. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn tuyên bố của chính quyền tỉnh Bushehr xác nhận các vụ nổ này.
Theo Văn phòng Quan hệ công chúng của Đại học Khoa học Y tế Hormozgan, ít nhất bảy người bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào Bandar Abbas tại khu vực Tappeh Allah Akbar. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết thêm một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ đã nhằm vào Sân bay Iranshahr, trong khi một cuộc tấn công khác đánh trúng một tháp thông tin liên lạc tại Bandar Abbas, khiến khu vực này bị mất điện. Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin một cây cầu tại Bandar-e Khamir được cho là đã trở thành mục tiêu.
Phạm vi không kích mở rộng sâu vào lãnh thổ Iran
Các cuộc không kích diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, và được xem là dấu hiệu cho thấy Bản ghi nhớ Islamabad về ngừng bắn ký ngày 17/6 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Cả Washington và Tehran đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.
Đợt không kích tối 16/7 được đánh giá đáng chú ý do phạm vi tấn công mở rộng. Ngoài khu vực ven eo biển Hormuz, tên lửa còn đánh trúng Sân bay Iranshahr ở tỉnh Sistan và Baluchestan (phía Đông Nam Iran) và cầu cảng Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Điều này cho thấy danh sách mục tiêu của Mỹ đã được mở rộng đáng kể so với các đợt không kích trước, vốn chủ yếu tập trung vào các cơ sở hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển quanh eo biển Hormuz.
Mỹ khẳng định 'luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao'
Đầu tuần này, Tổng thống Trump từng đe dọa tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán. Chuẩn tướng Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố bất kỳ hành động nào như vậy sẽ phải đối mặt với 'đòn đáp trả nghiền nát' nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.
Tuy nhiên, trong ngày 16/7, phía Mỹ phát đi tín hiệu ngoại giao hơn. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ buộc Iran 'phải chịu trách nhiệm', nhưng đồng thời 'luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao'. Bà Leavitt nói: 'Họ (các quan chức Iran) đã bày tỏ rằng vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Tổng thống. Chúng tôi vẫn đang đối thoại với họ. Tuy nhiên, Tổng thống sẽ không cho phép họ nổ súng vào các tàu thuyền trên eo biển mà không phải gánh chịu hậu quả.'
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hôm 15/7 rằng Tehran không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và chỉ tập trung vào bảo vệ đất nước. Ông Sina Azodi, trợ lý giáo sư về chính trị Trung Đông tại Đại học George Washington, nhận định với Al Jazeera: 'Phía Mỹ muốn Iran quay trở lại bàn đàm phán và chấp nhận các yêu cầu của Washington. Trong khi đó, phía Iran muốn Mỹ trước hết phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời thực hiện đầy đủ Bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được.'



