Mỹ không kích Iran lần thứ 8 sau khi 2 binh sĩ thiệt mạng ở Jordan
Mỹ không kích Iran lần thứ 8 sau khi 2 lính Mỹ chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo quân đội tiến hành đòn không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu cuộc tấn công thứ 8 kể từ khi Washington nối lại các chiến dịch quân sự. Động thái này diễn ra sau khi 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích trong cuộc tấn công của Iran tại Jordan, theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/7.

Chi tiết cuộc không kích và phản ứng từ Washington

Theo CENTCOM, các cuộc không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Đòn tấn công được mô tả là "nhanh chóng trừng phạt" lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhắm vào các mục tiêu quân sự gồm hệ thống giám sát ven biển, phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực hàng hải.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X: "Xin Chúa phù hộ các anh hùng. Sự hy sinh của họ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng ta". Tổng thống Trump cũng lên tiếng, mô tả cái chết của 2 quân nhân Mỹ là "điều rất đáng buồn". "Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phục vụ đất nước", ông Trump nói với NewsNation, khẳng định Washington sẽ "không bao giờ" để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Iran tấn công trả đũa nhiều mục tiêu

IRGC tuyên bố đã tập kích một trung tâm hỗ trợ quân sự của Mỹ tại trại Camp Arifjan ở Kuwait, phá hủy một cơ sở radar tại căn cứ không quân Ali Al Salem. Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết một cơ sở dầu khí đã trúng "nhiều đợt tấn công của Iran", gây thiệt hại đáng kể và khiến một số người bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait.

Ngoài Kuwait, truyền thông Iran cho biết IRGC cũng tấn công một địa điểm ở Bahrain, gồm căn cứ không quân Sheikh Isa - nơi tập kết máy bay chiến đấu Mỹ - cùng một trung tâm dữ liệu tình báo. Tại Jordan, theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran, IRGC đã phá hủy ít nhất 2 máy bay chiến đấu cùng 3 máy bay khác của Mỹ tại căn cứ quân sự Al Azraq. Hệ thống cảnh báo sớm của Saudi Arabia cũng phát đi cảnh báo tại Al-Kharj và Yanbu, nơi có căn cứ quân sự với sự hiện diện của binh sĩ Mỹ và cảng xuất khẩu dầu quan trọng.

Lãnh tụ Tối cao Iran ra 3 thông điệp

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18/7 phát đi 3 thông điệp quan trọng. Thứ nhất, ông cho rằng việc Mỹ nhiều lần vi phạm bản ghi nhớ (MOU) cho thấy chữ ký của Tổng thống Trump không đáng tin cậy. Thứ hai, ông cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục leo thang xung đột, Washington sẽ phải đối mặt với những hậu quả và "những bài học" từ phía Iran. "Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tìm cách leo thang xung đột, tự đẩy mình vào những tổn thất lớn hơn và sự thất bại nặng nề hơn, họ cần hiểu rằng dân tộc Iran và Mặt trận Kháng chiến sẽ dành cho họ những bài học không thể nào quên", tuyên bố nêu rõ. Thứ ba, ông Khamenei kêu gọi tăng cường đoàn kết trong nước.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Pakistan, ông Reza Amiri Moghadam, chỉ trích Tổng thống Trump đã làm sụp đổ hai thỏa thuận ngoại giao quan trọng liên quan đến Iran: rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và phá bỏ Bản ghi nhớ Islamabad (Islamabad MOU) chưa đầy 20 ngày sau khi ký kết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mỹ ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/7 đã phát đi cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang. "Do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, môi trường an ninh vẫn hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Chúng tôi nhắc nhở công dân Mỹ trong khu vực cần tiếp tục thận trọng", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên mạng xã hội. Cơ quan này cũng cảnh báo các cơ sở ngoại giao Mỹ, kể cả ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Lần gần đây nhất Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo tương tự là vào tháng 3.

Thiệt hại và leo thang

Với thông báo mới, số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra đã tăng lên 16 người, cùng hơn 420 người bị thương. Iran cũng đình chỉ mọi cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn ký với Mỹ một tháng trước, cáo buộc Mỹ gây hấn và cảnh báo sẽ mở "các chiến dịch tấn công tổng lực". Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố phá hủy trung tâm AI của Mỹ và phóng 111 tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, theo Tổng thống Trump.