Iran lo tệp ghi âm làm lộ vị trí lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
Iran lo tệp ghi âm có thể làm lộ vị trí lãnh tụ tối cao

Ngày 2/8, báo Al-Mashhari - cơ quan truyền thông trực thuộc chính quyền thành phố Tehran - đưa tin giới chức Iran lo ngại tình báo có thể tận dụng các tệp ghi âm để xác định vị trí của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Tờ báo nhận định chính nỗi lo này là lý do đến nay chưa có bất kỳ bản ghi âm nào của ông được công bố.

Chỉ một bản ghi âm cũng đủ làm lộ vị trí

Theo phân tích của Al-Mashhari, một bản ghi âm duy nhất có thể cung cấp cho cơ quan tình báo nhiều dữ liệu để định vị người phát biểu. Các yếu tố có thể bị khai thác bao gồm “dấu vân tay âm học” của căn phòng, độ nhiễu của lưới điện giúp xác định thời gian và địa điểm, đặc tính nhận dạng của micro, cùng tiếng ồn từ hệ thống thông gió, máy phát điện hoặc các thiết bị kỹ thuật khác. Ngoài ra, độ cộng hưởng trong giọng nói có thể tiết lộ nhịp thở, nhịp tim, tình trạng thể chất và mức độ căng thẳng, từ đó hỗ trợ quá trình phân tích và định vị.

Bài học từ vụ không kích hồi tháng 2

Mối lo này xuất phát từ cuộc không kích của Mỹ - Israel ngày 28/2, khiến cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen thân Hezbollah ngày 4/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kể lại giây phút cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại trong cuộc không kích. Ông nói: “Khi bước ra từ đống đổ nát, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là liệu cố Lãnh đạo Tối cao Khamenei có bị nhắm mục tiêu hay không”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo lời ông Araghchi, sau khi trở về từ các cuộc đàm phán tại Geneva vào thứ Sáu, ông đến văn phòng của Lãnh tụ Tối cao lúc 9h sáng thứ Bảy để trình báo cáo. Nội dung văn bản xoay quanh diễn biến đàm phán và bầu không khí căng thẳng vào thứ Sáu, thời điểm khả năng xảy ra chiến tranh tăng cao đột biến. Khi ông đang báo cáo với Phó Chánh văn phòng Ali Asghar Hijazi, tòa nhà bất ngờ rung chuyển bởi ba vụ nổ liên tiếp trong vài giây.

“Vụ nổ sau gần hơn vụ trước. Vụ thứ ba nổ ngay sát tòa nhà của chúng tôi. Khu vực văn phòng của ông Hijazi bị đánh trúng trực tiếp, toàn bộ cánh trái tòa nhà đổ sập hoàn toàn”, ông Araghchi kể lại. Thư ký của ông Hijazi tử vong tại chỗ, còn ông Araghchi và ông Hijazi thoát khỏi tâm chấn. Vị ngoại trưởng mô tả cảnh trần, tường sập xuống, nước phun từ trần nhà và tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Sau khi thoát ra ngoài, ông thấy nhiều khu vực trong khu phức hợp đã trúng đạn.

Do xe công vụ bị phá hủy, ông Araghchi được một người qua đường đưa khẩn cấp tới Bộ Ngoại giao. “Suốt ba ngày, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc trong lúc cố gắng xác định ai còn sống và ai đã hy sinh. Kẻ thù tưởng có thể làm chúng tôi tê liệt khi nhắm vào giới lãnh đạo, nhưng họ đã thất bại”, ông nhấn mạnh.

Kịch bản đã được tính đến trước cuộc tập kích

Theo The Guardian, Iran đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cuộc tấn công, trong đó có kế hoạch đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Lãnh tụ Tối cao bị nhắm mục tiêu. Sự chủ quan của Tehran xuất phát từ nhận định sai lầm rằng đối phương sẽ không mạo hiểm ra tay khi các vòng đàm phán ngoại giao với Mỹ tại Geneva vẫn đang diễn ra.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tờ The New York Times cho biết, sau nhiều tháng ẩn mình dưới các hầm trú ẩn bí mật và hạn chế xuất hiện trước công chúng, sáng 28/2, ông Ali Khamenei bất ngờ trở lại khu dinh thự trên mặt đất để chủ trì một cuộc họp. Quyết định này trở thành sơ hở chí mạng. Cuộc tập kích không chỉ nhắm vào vị lãnh tụ tối cao mà còn xóa sổ nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực và giới khoa học hạt nhân Iran. Loạt không kích hồi tháng 2 cũng khiến bà Zahra Haddad Adel, cùng chị gái, anh rể và cháu gái của ông Khamenei thiệt mạng.

Sơ hở an ninh và mối đe dọa từ tệp ghi âm

Giới phân tích nhận định, hoạt động tình báo đạt kết quả nhờ sự kết hợp giữa nguồn tin địa phương và sơ hở trong khâu bảo mật. Việc lực lượng an ninh sử dụng thiết bị di động cá nhân đã vô tình tạo điều kiện cho đối phương xác định tọa độ. Bằng hệ thống xử lý dữ liệu hiện đại, đối phương thu thập thông tin chi tiết về lực lượng bảo vệ ông Khamenei, gồm địa điểm sinh hoạt, lịch làm việc, tuyến đường di chuyển và nhân sự phụ trách bảo vệ.

Chính vì vậy, việc một tệp ghi âm chứa “dấu vân tay âm học” của địa điểm và đặc tính kỹ thuật của thiết bị thu âm có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Theo Al-Mashhari, đây là lý do giới chức Iran đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ bản ghi âm nào của ông để tránh lộ vị trí.