Hàng triệu người đã tập trung tại các thành phố của Iraq để tham dự lễ tang Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5. Đám đông trải dài từ thánh địa Najaf đến thánh địa Karbala, nơi thi hài của ông Raisi và các nạn nhân được đưa qua trước khi được chuyển về Iran.
Hàng triệu người tham dự
Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, ước tính có khoảng 5 triệu người đã tham dự các nghi lễ tại Iraq. Đám đông vẫy cờ Iran và Palestine, hô vang khẩu hiệu ủng hộ cố Tổng thống. Thi hài của ông Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian được đặt trên xe tang di chuyển chậm qua các đường phố đông nghẹt người.
Nghi lễ tại thánh địa
Tại Najaf, linh cữu được đưa vào thánh đường Imam Ali, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo Shiite. Các giáo sĩ cấp cao đã đọc lời cầu nguyện. Sau đó, đoàn xe tiếp tục di chuyển đến Karbala, nơi linh cữu được đặt tại thánh đường Imam Hussein. Hàng trăm nghìn người đã xếp hàng dài để tiễn biệt.
Phản ứng quốc tế
Lễ tang còn có sự tham dự của các phái đoàn ngoại giao từ nhiều nước, bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập. Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid đã gửi lời chia buồn sâu sắc và tuyên bố quốc tang 3 ngày. Trong khi đó, Iran cũng tổ chức lễ tang tại Tehran với sự tham gia của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Nguyên nhân vụ tai nạn
Vụ tai nạn trực thăng xảy ra tại khu vực núi non hiểm trở gần biên giới Azerbaijan. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết xấu, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Các quan chức Iran khẳng định không có dấu hiệu phá hoại.
Lễ tang kéo dài nhiều ngày tại Iran và Iraq, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Cái chết của Tổng thống Raisi để lại khoảng trống lớn trong chính trường Iran, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Israel và phương Tây.



