Tự truyện Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung: Hành trình từ công nhân đến chính khách
Tự truyện Lee Jae Myung: Từ công nhân đến tổng thống

Cuốn tự truyện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, mang tên "Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy", vừa được ra mắt vào ngày 18 tháng 4. Tác phẩm ghi lại hành trình từ một cậu bé lớn lên ở vùng núi hẻo lánh, thiếu thốn đủ bề, đến khi trở thành một chính khách lỗi lạc. Cuốn sách được thực hiện với sự hợp tác cùng Viện nghiên cứu Storytelling Contents, tái hiện các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông, từ tuổi thơ cơ cực đến con đường trở thành luật sư và tham gia chính trường.

Tuổi thơ khó khăn và những vết thương từ nhà máy

Theo tự truyện, Lee Jae Myung sinh ra tại một vùng núi nghèo, nơi điều kiện sống vô cùng thiếu thốn và giao thông khó khăn. Hằng ngày, ông phải đi bộ nhiều km để đến trường. Những trải gian khổ này đã góp phần hình thành nhận thức và định hướng cuộc đời ông sau này. Ở tuổi 13, Lee Jae Myung rời quê hương đến thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, để làm công nhân. Công việc nặng nhọc trong nhà máy để lại trên cơ thể ông hơn 100 vết thương, trong đó có một vết gãy xương cổ tay khiến cánh tay bị biến dạng. Chính những trải nghiệm lao động sớm và điều kiện sống khó khăn đã thôi thúc ông quay lại con đường học tập.

Khủng hoảng cá nhân và quyết tâm học tập

Cuốn sách cũng đề cập đến giai đoạn khủng hoảng khi ông từng có ý định từ bỏ cuộc sống. Tuy nhiên, Lee Jae Myung đã không thực hiện hành động đó và tiếp tục theo đuổi việc học. Quá trình tự học của ông diễn ra trong điều kiện vô cùng thiếu thốn: sáu người trong gia đình cùng chung sống trong một phòng trọ chật hẹp. Ông mang sách ra sân, tận dụng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà chủ để học bài. Dù điều kiện không thuận lợi, ông vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình. Chỉ trong 8 tháng tập trung ôn luyện, từ một người đứng ngoài nhóm 300.000 thí sinh toàn quốc, ông đã lọt vào top 2.000 trong kỳ thi năng lực đại học. Kết quả này giúp Lee nhận được học bổng toàn phần và sinh hoạt phí, số tiền cao gấp ba lần lương công nhân, đồng thời giúp anh trai ông cũng có cơ hội vào đại học. Đây là nền tảng quan trọng cho những lựa chọn nghề nghiệp và chính trị mang tính nhân văn của ông sau này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con đường trở thành chính trị gia lỗi lạc

Sau khi tốt nghiệp, Lee Jae Myung làm luật sư tại Seongnam, tập trung vào các vụ việc liên quan đến người lao động và nhóm yếu thế. Giai đoạn này được xem là bước đệm định hình định hướng nghề nghiệp của ông. Ông bước vào chính trường với vai trò thị trưởng Seongnam, sau đó là tỉnh trưởng Gyeonggi. Trong thời gian này, các chính sách và cách điều hành của ông nhận được cả sự ủng hộ lẫn tranh luận từ dư luận. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20, Lee thất bại với cách biệt sít sao 0,73%. Ông đã chấp nhận kết quả và kêu gọi giảm căng thẳng chính trị.

Vụ tấn công và chiến thắng năm 2025

Đầu năm 2024, Lee Jae Myung bị tấn công bằng dao trong một sự kiện công khai. Ông bị thương nhưng may mắn sống sót. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và làm dấy lên các cuộc thảo luận về an ninh chính trị tại Hàn Quốc. Trong cuộc bầu cử năm 2025, ông Lee Jae Myung đắc cử, chính thức trở thành Tổng thống của Hàn Quốc. Tự truyện kết thúc bằng hình ảnh các phong trào chính trị và xã hội tại Hàn Quốc, trong đó có các cuộc biểu tình tại Seoul. Cuốn sách đặt hành trình cá nhân của ông trong bối cảnh rộng hơn của xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Góc nhìn từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Ở lời dẫn cho cuốn sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng cần nhìn nhận Lee Jae Myung trước hết như một con người đi lên từ nghèo khó, mang theo khát vọng sống vì người yếu thế. Theo ông, điều đáng chú ý ở nhân vật này không chỉ là hành trình chính trị mà còn là cách ông đối diện với tổn thương, sai lầm và lựa chọn sống tử tế. Từ góc nhìn đó, cuốn tự truyện được đọc như câu chuyện về một đời người nhiều biến động hơn là bản tóm lược thành tích của một chính khách. Ông Nguyễn Quang Thiều dẫn lời của Tổng thống Lee Jae Myung: "Mình đã nghĩ rất nhiều về việc phải trở thành một người sống tử tế, hơn là một người có địa vị cao. Phải trở thành một con người trước đã, chứ không phải là người có danh tiếng hay quyền lực". Ông nhấn mạnh: "Đấy là 'đạo sống' của đời ông và ông không bao giờ rời bỏ con đường ấy. Nếu ông không phải là một con người như vậy thì tôi không có lý do gì để nghĩ về ông, để viết về ông khi thực tế ông chẳng có quan hệ gì, chẳng có bất cứ lợi ích gì với cuộc đời tôi. Nhưng với tôi, ông đã trở thành một ngọn đèn tỏa sáng trong bóng tối cuộc đời này".