Cùng với đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiều bạn trẻ sinh năm 2008 năm nay cũng đang háo hức chờ đợi lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình. Trong số đó, câu chuyện của em Lương Thị Thùy Trang, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Quảng Chí tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, mang một ý nghĩa khá đặc biệt và đáng chú ý.
Ngày sinh nhật trùng với ngày bầu cử
Em Lương Thị Thùy Trang có ngày sinh nhật đúng vào ngày 15 tháng 3 năm 2008, trùng khớp với ngày diễn ra cuộc bầu cử năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc đúng ngày tròn 18 tuổi, em chính thức đủ điều kiện trở thành cử tri và lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu. Đây là một dấu mốc rất ý nghĩa, khi ngày sinh nhật tuổi 18 của Trang không chỉ đánh dấu sự trưởng thành cá nhân, mà còn là thời điểm thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.
Thùy Trang chia sẻ rằng em rất bất ngờ về sự trùng hợp này. "Em thấy đây là một kỷ niệm rất đặc biệt của tuổi 18. Đúng ngày sinh nhật của mình lại là ngày được thực hiện quyền bầu cử lần đầu tiên. Em đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về cuộc bầu cử trên các trang thông tin phường Vũng Áng và cảm thấy rất tự hào khi mình đã trở thành một cử tri", Thùy Trang nói với niềm tự hào rõ rệt.
Niềm vui của những cử tri trẻ
Không chỉ riêng Thùy Trang, tại Trường THPT Lê Quảng Chí năm nay cũng có nhiều cử tri trẻ sinh năm 2008 lần đầu đủ điều kiện tham gia bầu cử. Lá phiếu đầu đời vì thế không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi 18, mà còn thể hiện niềm tin và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.
Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 12A1, không giấu được sự háo hức khi cầm trên tay tấm thẻ cử tri vừa được phát. "Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, em cảm thấy rất tự hào vì mình đã chính thức trở thành một công dân đủ tuổi thực hiện quyền bầu cử. Trước đây em thường thấy bố mẹ đi bầu, còn mình chỉ nghe kể lại. Năm nay được trực tiếp tham gia, em thấy đây là một dấu mốc rất ý nghĩa của tuổi 18", Ngọc Ánh chia sẻ.
Giáo dục ý thức công dân trong nhà trường
Thầy Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quảng Chí, cho biết việc các em học sinh đủ 18 tuổi lần đầu tham gia bầu cử là một dấu mốc rất ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của mỗi em. "Nhà trường luôn chú trọng giáo dục ý thức công dân, giúp học sinh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, chúng tôi mong muốn các em nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước", thầy Dũng nhấn mạnh.
Nội dung về bầu cử đã được giáo viên lồng ghép trong các sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, họp hội đồng sư phạm và các hoạt động của Đoàn trường, nhằm trang bị kiến thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm ở học sinh.
Thống kê cử tri tại Hà Tĩnh
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 1.124.089 cử tri. Đến thời điểm hiện nay, danh sách cử tri đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, nhà văn hóa thôn và các địa điểm công cộng để người dân theo dõi và kiểm tra. Sự chuẩn bị chu đáo này giúp đảm bảo quyền lợi và sự tham gia đầy đủ của mọi công dân, đặc biệt là những cử tri trẻ lần đầu bước vào phòng bỏ phiếu.
Như vậy, câu chuyện của Thùy Trang và các bạn học sinh tại Hà Tĩnh không chỉ là một sự trùng hợp thú vị, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần công dân và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với vận mệnh đất nước. Lá phiếu đầu đời của họ chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa trong hành trình trưởng thành.



