Ngày Hội Non Sông: Hàng Triệu Cử Tri Hào Hứng Thực Hiện Nghĩa Vụ Công Dân
Ngày Hội Non Sông: Hàng Triệu Cử Tri Đi Bầu

Ngày Hội Non Sông: Hàng Triệu Cử Tri Hào Hứng Thực Hiện Nghĩa Vụ Công Dân

Năm nay, sau khi sắp xếp lại, cuộc bầu cử chỉ còn ba cấp: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và Hội đồng nhân dân phường xã, thay vì bốn cấp như trước đây. Theo thống kê, hôm qua cả nước có tổng cộng gần bảy mươi chín triệu người đủ tiêu chuẩn đi bầu, tạo nên một không khí sôi động từ các điểm bỏ phiếu đến mạng xã hội.

Không Khí Tưng Bừng Trên Khắp Cả Nước

Trên Facebook, cư dân mạng chia sẻ rộn ràng hình ảnh đi bầu, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, nhà báo. Nhiều người như nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Việt ở Huế, đã đưa cả gia đình đi bầu, kể cả cháu nội 21 tuổi lần đầu tham gia. Họ ăn mặc chỉnh tề, chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành nghĩa vụ, biến ngày này thành dịp sum họp gia đình ý nghĩa.

Ông còn dẫn theo cháu 14 tuổi để "thực tập" làm cử tri cho kỳ sau, với tổng cộng bảy người trong đoàn. Sau khi bỏ phiếu, cả nhà cùng đi ăn, tạo nên một ngày hội gia đình ấm cúng, hiếm có khi mọi người tụ tập đông đủ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tinh Thần Công Dân

Nhà thơ Trần Hồng Giang ở Ninh Bình, dù bị tai nạn từ nhỏ và phải di chuyển bằng xe lăn, vẫn nhiệt tình tham gia bầu cử. Ban bầu cử đã mang thùng phiếu đến tận nhà để anh thực hiện quyền lợi của mình. Với nghị lực phi thường, anh không chỉ sống mà còn trở thành một nhà thơ đa tài, giỏi tiếng Anh và thành thạo công nghệ.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh, sau khi bỏ phiếu, chia sẻ cảm nhận: "Bầu cử: căng phết, không đùa!" với các tỷ lệ bầu cử cụ thể cho từng cấp. Ông kèm theo ảnh ba lá phiếu của mình, thể hiện sự nghiêm túc trong lựa chọn.

Ký Ức Sâu Sắc Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh nhắc lại câu chuyện cảm động về tấm thẻ cử tri số 577 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965. Khi một nữ cán bộ trẻ vô tình đóng dấu ngược, Bác không trách móc mà chỉ hỏi hóm hỉnh, tạo tiếng cười giòn giã. Nét chữ ký của Người cũng thể hiện sự tinh tế khi cố tình lách bút xuống để không đè lên con dấu của cơ quan nhà nước, minh chứng cho lòng tôn trọng tuyệt đối với chính quyền nhân dân.

Góc Nhìn Đa Chiều Từ Các Nhân Vật Nổi Tiếng

Nhà thơ nhà báo Uông Ngọc Dậu, sau khi bỏ phiếu, chia sẻ về sự cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ứng cử viên, đặc biệt ấn tượng với cô Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội. Trong khi đó, Hoàng Thái, Phó Giám đốc VTV8, đăng thơ cổ động: "5 năm mới có một lần/ bà con cô bác nhanh chân đi bầu", khác hẳn phong cách trữ tình thường ngày.

Nhạc sĩ Nguyễn Lưu, dù bị thương và băng bó khắp người, vẫn chụp ảnh bỏ phiếu với caption: "Mang đầy thương tích và băng bó khắp người vẫn phải là một công dân gương mẫu các cụ ạ". Nhà văn Nguyễn Hồng Lam ở TP.HCM thì chia sẻ hình ảnh bố mẹ, cả hai đều là giáo viên về hưu, uống trà sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tinh Thần Trách Nhiệm Của Người Cao Tuổi

Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường, dù tuổi cao, vẫn tự tin tự mình thực hiện việc bỏ phiếu. Bà từ chối sự giúp đỡ của tổ bầu cử, khẳng định: "Tôi đã đọc kỹ từng đại biểu, tôi biết rõ mình sẽ gạch ai, để ai." Câu chuyện của bà cho thấy tinh thần độc lập và ý thức công dân mạnh mẽ, dù tuổi tác đã cao.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngày bầu cử, được mệnh danh là "ngày hội non sông", không chỉ là dịp thực hiện quyền lợi mà còn là cơ hội để các gia đình sum vầy, cộng đồng gắn kết. Từ những câu chuyện nhỏ trên mạng xã hội đến các kỷ niệm lịch sử, tất cả đều phản ánh sự hào hứng và trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng đất nước.