Những Lá Phiếu Đặc Biệt: Hành Trình Của Người Khiếm Thị Và Cụ Già 92 Tuổi Trong Ngày Hội Non Sông
Lá Phiếu Đặc Biệt: Hành Trình Người Khiếm Thị Và Cụ Già 92 Tuổi

Những Lá Phiếu Đặc Biệt: Hành Trình Của Người Khiếm Thị Và Cụ Già 92 Tuổi Trong Ngày Hội Non Sông

Giữa dòng người tấp nập đổ về điểm bầu cử, hình ảnh anh Hà Mạnh Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Người mù quận Long Biên, Hà Nội, bước đi tự tin bên cạnh vợ đã trở thành một biểu tượng đẹp về trách nhiệm công dân. Là một người khiếm thị với hơn 20 năm gắn bó công tác hội, anh Hưng đã trực tiếp hướng dẫn, đào tạo nghề và phổ cập công nghệ cho hàng trăm hội viên khiếm thị. Những khóa đào tạo sử dụng điện thoại thông minh và máy tính có phần mềm đọc màn hình do anh tổ chức đã giúp nhiều người tìm được việc làm, từ nghề tẩm quất y học truyền thống đến các công việc đòi hỏi tư duy công nghệ.

Người Khiếm Thị Với Khát Vọng Hòa Nhập

Anh Hà Mạnh Hưng chưa từng vắng mặt trong bất kỳ kỳ bầu cử nào, coi đây là ngày hội lớn để khẳng định tiếng nói của mình. Vợ anh chính là "đôi mắt thứ hai", không chỉ là hậu phương mà còn là người đồng hành trong tư duy chính trị. Qua giọng đọc của vợ, anh hình dung được chân dung từng đại biểu. Anh chia sẻ: "Tôi chọn những người thực sự trăn trở về chính sách an sinh, nhìn thấy tiềm năng cống hiến của người khuyết tật thay vì chỉ thấy khiếm khuyết".

Sự quan tâm của các cấp chính quyền và cơ hội bình đẳng trong chuyển đổi số là mong mỏi không chỉ của anh Hưng mà của tất cả người khiếm thị. Lá phiếu của anh gửi vào hòm mang theo khát vọng về một nhiệm kỳ mới đột phá, kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cụ Già 92 Tuổi Với Niềm Tin Vào Tương Lai

Ở tuổi 92, bà Nguyễn Thị Chiều, phường Long Biên, Hà Nội, đến với ngày hội bầu cử bằng tâm thế của một người đã dành cả đời tin và yêu vào sự dẫn dắt của Đảng. Bà xúc động nhớ lại: "Ngày ấy, đất nước vừa độc lập, đi bỏ phiếu là đi tìm tự do. Bây giờ, đi bỏ phiếu là đi xây dựng sự giàu mạnh". Trong tất cả các kỳ bầu cử, bà luôn tự mình đọc kỹ thông tin về từng ứng cử viên, hiểu rõ giá trị của hai chữ "độc lập" và quyền được cầm lá phiếu trên tay.

Với bà, mỗi lần đi bầu cử là một lần thấy đất nước thay da đổi thịt qua từng nhiệm kỳ. Bà nói: "Chọn người cho nước là việc đại sự, không thể qua loa". Trước ngày bầu cử, bà tự nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng để bầu ra những người xứng đáng nhất.

Những Mong Mỏi Và Kỳ Vọng

Anh Hà Mạnh Hưng thẳng thắn chia sẻ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, việc không còn mô hình Hội Người mù cấp quận, huyện đã tạo ra khoảng trống trong việc kết nối cộng đồng người khiếm thị. Theo anh, các chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành đều đúng đắn, nhưng trong quá trình thực thi, nếu thiếu các tổ chức hội đoàn cơ sở, chính sách đôi khi chưa chạm đến đời sống người yếu thế. Anh mong muốn Nhà nước sẽ có những mô hình gần gũi hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi cho người khiếm thị và người khuyết tật nói chung.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nguyện vọng của bà Chiều ở tuổi 92 thật giản dị nhưng sâu sắc. Bà mong muốn nhiệm kỳ mới, các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là y tế cho người cao tuổi. Việc xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, các câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng và chế độ lương hưu, trợ cấp ổn định chính là điểm tựa vững chắc để người già được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bà chia sẻ: "Tôi đặt trọn niềm tin vào những đại biểu ưu tú của đất nước. Người già chúng tôi không mong gì hơn là thấy cán bộ liêm chính, đất nước bình yên và con cháu có công ăn việc làm ổn định".

Kết Luận: Lá Phiếu Xây Dựng Xã Hội Văn Minh

Câu chuyện của anh Hưng và bà Chiều là lát cắt sống động cho bức tranh ngày "hội non sông" tại Việt Nam. Dù là người khiếm thị với khát vọng hòa nhập, hay người cao tuổi với mong muốn an vui, lá phiếu của họ đều mang giá trị ngang nhau trước hòm phiếu quyết định vận mệnh dân tộc. Những lá phiếu đặc biệt hôm nay chính là những viên gạch, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nơi mỗi công dân, dù ở lứa tuổi nào hay mang khiếm khuyết, đều cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của vận mệnh dân tộc.