Trong buổi lễ truy điệu nam sinh Nguyễn Hải Nam (19 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thầy Nguyễn Huy Ninh – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – đã không kìm được xúc động khi tiễn biệt em. Nam sinh là sinh viên năm thứ nhất của trường, đã hiến tạng cứu sống 5 người bệnh.
Khoảnh khắc nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng
Thầy Ninh chia sẻ: “Em Nam là một sinh viên đặc biệt, dù mới vào trường nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Hành động hiến tạng của em là nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng với truyền thống của ngành y.” Thầy cho biết, em Nam đã đăng ký hiến tạng từ trước khi nhập học, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả.
Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của đông đảo thầy cô, bạn bè và gia đình. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe lại câu chuyện về em.
Hành trình hiến tạng cứu người
Nguyễn Hải Nam bị tai nạn giao thông ngày 12/5, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều ngày điều trị, em được xác định chết não vào ngày 18/5. Gia đình đã đồng ý thực hiện di nguyện hiến tạng của em.
Các bác sĩ đã tiến hành lấy 2 quả thận, gan, tim và giác mạc từ thi thể em. Ngay sau đó, các tạng được vận chuyển đến các bệnh viện lớn để ghép cho 5 bệnh nhân. Ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Ý nghĩa của nghĩa cử cao đẹp
Hành động của nam sinh Nguyễn Hải Nam đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng. Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, hiện cả nước có hơn 50.000 người đang chờ ghép tạng, nhưng số người hiến tạng sau chết não còn rất hạn chế. Năm 2024, cả nước ghi nhận 42 ca hiến tạng sau chết não, tăng so với năm trước nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.
Thầy Nguyễn Huy Ninh nhấn mạnh: “Em Nam đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Nhà trường sẽ phát động phong trào đăng ký hiến tạng trong sinh viên để lan tỏa nghĩa cử này.”
Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, với những giọt nước mắt tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc. Nam sinh Nguyễn Hải Nam đã ra đi nhưng để lại sự sống cho nhiều người.



