PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết: Hành trình từ ước mơ nghề y đến lãnh đạo bệnh viện hàng đầu
PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, luôn đau đáu một điều giản dị: "làm sao để mỗi người phụ nữ được chăm sóc tốt hơn, mỗi gia đình thêm trọn vẹn niềm vui". Hành trình của bà bắt nguồn từ những ấn tượng sâu sắc về nghề y từ thời thơ ấu.
Yêu nghề y từ hình ảnh mẹ tận tụy
Từ nhỏ, bà Diễm Tuyết đã chứng kiến mẹ mình - một bác sĩ sản phụ khoa - tận tụy phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân. Hình ảnh người mẹ được bệnh nhân quay lại cảm ơn sau khi khỏi bệnh đã khắc sâu trong bà sự cao quý của nghề bác sĩ, thôi thúc bà nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi ngành y. Tuy nhiên, phải đến khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, bà mới quyết định chuyên sâu vào sản phụ khoa.
Bà chia sẻ: "Tôi có thuận lợi lớn khi được sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ sản phụ khoa. Tôi học hỏi ngay từ ngôi nhà của mình, hỏi mẹ về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Những bài học nghề nghiệp của mẹ được truyền lại cho tôi một cách trực tiếp và nhanh chóng".
Con đường học tập và phát triển chuyên môn
Năm 1993, bà tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và phải làm bác sĩ không lương trong một năm do biên chế hạn chế. Sau đó, bà được nhận vào Bệnh viện Từ Dũ. Không dừng lại, bà tham gia kỳ thi và nhận học bổng từ Tổ chức Ford Foundation phối hợp với Bộ Y tế, có cơ hội sang Mỹ học thạc sĩ. Thời gian ở nước ngoài giúp bà mở mang kiến thức, tiếp cận hệ thống y tế tiên tiến và hiểu rõ hơn về quản lý, phát triển chuyên môn.
Bà nhìn nhận: "Những trải nghiệm ấy không chỉ nâng cao trình độ mà còn cho tôi tầm nhìn rộng hơn. Tôi luôn tâm niệm vận dụng điều đã học để đóng góp cho ngành y tế Việt Nam".
Lãnh đạo và chuyển mình của Bệnh viện Hùng Vương
Từ tháng 8-2002 đến tháng 7-2015, bác sĩ Tuyết giữ nhiều chức vụ tại Bệnh viện Từ Dũ. Từ tháng 7-2015, bà nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương. Với tư duy nhạy bén, bà cùng tập thể đưa cơ sở y tế gần 100 năm tuổi, từng xuống cấp, trở thành bệnh viện công lập hạng 1 tuyến trung ương, tự chủ hoàn toàn về tài chính và đạt chuẩn quốc tế.
Khi bà về nhận công tác, dự án xây dựng tòa nhà Bách Hợp đã bị "xếp tủ" do vướng mắc. Nhận thấy cần nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà đã dẫn dắt triển khai và hoàn thành công trình sau 28 tháng, với trang thiết bị hiện đại và khu phẫu thuật đạt chuẩn quốc tế.
Bác sĩ "mát tay" và những câu chuyện cảm động
Trong chuyên môn, bà được đánh giá là bác sĩ "mát tay" trong điều trị hiếm muộn, luôn đặt lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu. Khoa hiếm muộn của bệnh viện đạt chứng nhận RTAC về quản lý chất lượng hỗ trợ sinh sản, nhiều khoa khác đạt tiêu chuẩn ISO 15189.
Bà nhớ lại một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc, tìm đến vì tai nạn cướp đi hai người con. Họ mong có thêm đứa trẻ để tìm lại ý nghĩa cuộc đời. Nhờ tiến bộ khoa học, bà và đồng nghiệp đã giúp họ có em bé. Bà xúc động khi thấy ánh mắt vô vọng của người vợ chuyển thành hạnh phúc khi bế con trên tay, biết mình đã góp phần mang lại mục đích sống mới.
Đóng góp trong đại dịch COVID-19 và hoạt động xã hội
Trong cao điểm COVID-19 năm 2021, bà mạnh dạn đề xuất tiêm vắc xin cho thai phụ, góp phần giảm tử vong. Bệnh viện tiếp nhận hơn 2.000 sản phụ mắc COVID-19 với tỉ lệ tử vong rất thấp, đồng thời thành lập Trung tâm Hope chăm sóc 259 trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm bệnh. Dưới sự lãnh đạo của bà, bệnh viện liên tiếp dẫn đầu ngành y tế TP.HCM về quản lý chất lượng.
Bên cạnh công việc chuyên môn, bà tham gia HĐND TP.HCM ba nhiệm kỳ, luôn tâm niệm "hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người mình quan tâm" để đưa ra ý kiến sát thực. Bà trăn trở về phụ nữ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hiếm muộn, nơi tỉ lệ cặp vợ chồng gặp khó khăn sinh sản chiếm 7-10% dân số trong độ tuổi sinh đẻ.
Bà mong trong tương lai bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ chi phí điều trị hiếm muộn, giúp phụ nữ và gia đình tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn, vì hiếm muộn không chỉ là vấn đề y học mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Nhận xét từ đồng nghiệp và cộng đồng
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, nhận xét bác sĩ Diễm Tuyết là bác sĩ tâm huyết, tận tụy, có nhiều đóng góp nổi bật trong chuyên môn và chính sách. Bà tham gia xây dựng nhiều chính sách thiết thực cho ngành y tế và an sinh xã hội của TP.
ThS hộ sinh Lê Thị Phương Dung, hộ sinh trưởng khoa hiếm muộn, cho biết bác sĩ Tuyết là người thầy gần gũi, thấu hiểu, kết hợp chuyên môn vững vàng với phong cách lãnh đạo nhân văn, góp phần phát triển bền vững và duy trì tinh thần "lấy bệnh nhân làm trung tâm".
Gia đình bà có ba thế hệ làm bác sĩ, từ mẹ bà, vợ chồng bà đến con bà, tiếp nối con đường yêu nghề và cống hiến.



