Một nam sinh 15 tuổi tại Hà Nội đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, buộc phải cắt bỏ một chân để cứu mạng. Gia đình em đã vay mượn khắp nơi, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Hoàn cảnh bi thương của nam sinh 15 tuổi
Em Nguyễn Văn A (tên đã thay đổi), 15 tuổi, học sinh lớp 9 tại một trường THCS ở Hà Nội. Cách đây 6 tháng, em bắt đầu xuất hiện các cơn đau nhức ở chân trái, tưởng chỉ là đau do chơi thể thao. Tuy nhiên, sau nhiều lần khám, bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư xương giai đoạn cuối, khối u đã di căn.
Bác sĩ tại Bệnh viện K cho biết, để cứu sống em, cần phải cắt bỏ chân trái ngay lập tức để ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư. Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, nhưng chi phí điều trị tiếp theo vẫn còn rất lớn.
Gia đình vay nợ khắp nơi
Chị Nguyễn Thị B, mẹ của em, chia sẻ: "Gia đình tôi đã vay mượn họ hàng, bạn bè được hơn 200 triệu đồng để chi trả cho ca phẫu thuật và hóa trị ban đầu. Nhưng số tiền còn thiếu vẫn rất lớn, chúng tôi không biết xoay xở thế nào."
Gia đình em vốn là hộ nghèo, bố mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh. Sau khi em nhập viện, mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc, bố đi làm thuê kiếm từng đồng. Số nợ hiện tại đã lên tới gần 300 triệu đồng, trong khi chi phí điều trị dự kiến còn kéo dài ít nhất 1 năm nữa.
Cần sự chung tay của cộng đồng
Hiện tại, em A đang được điều trị tại khoa Ung thư, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Sức khỏe của em đã ổn định sau ca phẫu thuật, nhưng vẫn cần truyền hóa chất và vật lý trị liệu. Bác sĩ điều trị cho biết: "Nếu được điều trị đúng phác đồ, khả năng hồi phục của em là rất cao."
Gia đình kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, mong có thể quyên góp được 500 triệu đồng để trang trải viện phí và sinh hoạt. Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản: ... (thông tin chi tiết theo nguồn).
Câu chuyện của em A là một trong nhiều trường hợp bệnh nhi ung thư tại Việt Nam đang cần sự hỗ trợ. Hy vọng với tình yêu thương của cộng đồng, em sẽ vượt qua được căn bệnh quái ác này.



