Hành trình hồi sinh kỳ diệu: Từ bệnh nhân ghép phổi đến tác giả truyền cảm hứng
Từ một chàng trai 29 tuổi gầy gò, kiệt quệ vì căn bệnh phổi giai đoạn cuối, gương mặt của Mạnh giờ đây bừng sáng với sức sống mãnh liệt sau hơn một năm được ghép phổi. Sự biến đổi kỳ diệu ấy không chỉ đến từ lá phổi mới tương thích hoàn hảo, mà còn nhờ tâm thế sống vui khỏe, tràn đầy lòng biết ơn sau khi được hồi sinh.
Thay đổi nhận thức sau ranh giới sinh tử
"Sau khi đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cách Mạnh nhìn nhận về cuộc đời, về nghề y và giá trị của từng hơi thở đã thay đổi như thế nào?" – câu hỏi mở đầu cho cuộc trò chuyện trong không khí xuân về. Với giọng nói miền Nam ấm áp, Mạnh chia sẻ: "Trước đây, em tiếp cận bệnh tật chủ yếu bằng lăng kính chuyên môn của một người làm nghề y. Chỉ khi chính mình nằm trên giường bệnh, ở ranh giới sinh tử, mình mới thực sự thấu hiểu nỗi đau, sự sợ hãi và mong manh của người bệnh. Từ đó, mình nhận ra sứ mệnh của người thầy thuốc không chỉ là chữa lành tổn thương thể xác, mà còn phải trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi, giúp bệnh nhân giữ niềm tin vào giá trị sự sống".
Mạnh là minh chứng sống động cho phép màu hồi sinh. Anh không bao giờ quên đêm định mệnh 27/1/2024, khi bác sĩ Đinh Văn Lượng và ê-kíp thức trắng đêm để cứu sống mình. "Nếu không có sự quyết đoán của họ, đã không có mình ngày hôm nay. Khi từng phải cố gắng cho từng nhịp thở, mình mới thấy hơi thở tự nhiên là một phép màu. Với mình lúc này, được thở nhẹ nhàng, sống cuộc sống bình thường đã là hạnh phúc vĩ đại", Mạnh xúc động nói.
Cuốn sách ghi lại hành trình sinh tử
Để ghi lại câu chuyện hồi sinh, Mạnh đã dành thời gian tĩnh dưỡng để viết cuốn sách "Sự sống trở lại - Nhật ký từ một ca ghép phổi", ra mắt đúng dịp kỷ niệm một năm được ghép phổi. Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua hành trình gần 5 năm sinh tử của anh – từ chàng trai trẻ đầy hoài bão rơi vào vực sâu bệnh tật, phải thở bằng máy oxy, đến khoảnh khắc lồng ngực căng tràn với lá phổi mới sau ca ghép lịch sử.
Ẩn sâu trong từng trang sách là lòng biết ơn trọn vẹn dành cho cuộc đời: tri ân đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương – những người tái sinh Mạnh lần thứ hai; cảm ơn mẹ; và trên hết, là lời tri ân sâu thẳm nhất dành cho người hiến tạng. Mạnh mong muốn mọi người thấy được sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, không chỉ chữa bệnh mà còn hàn gắn số phận, níu giữ sự sống trong những khoảnh khắc mong manh nhất.
Những phép màu hồi sinh khác
Không chỉ Mạnh, nhiều bệnh nhân khác cũng trải qua hành trình hồi sinh kỳ diệu từ ghép phổi. Chị Nguyễn Thị Phương, được ghép phổi vào ngày 9/11/2025, chia sẻ: "Khi tỉnh lại, tôi nghĩ mình vừa trải qua giấc mơ. Nhìn quanh thấy các bác sĩ, tôi biết lúc ấy mình đã sống". Căn bệnh giãn phế nang đa kén khí hai phổi từng khiến chị suy kiệt, nhưng lá phổi mới đã mang đến cuộc đời thứ hai.
Chị Cấn Thị Phương, hồi sinh qua hai ca ghép liên tiếp tháng 5/2025, xúc động đón Tết đầu tiên hồi phục hoàn toàn. Những việc bình thường như nấu cơm, quét nhà, bế cháu trước đây xa vời, giờ đã thành hiện thực. Chị Quách Thị Thực (quê Thanh Hóa) cũng trở lại viện tái khám với cân nặng cải thiện và nụ cười rạng rỡ sau ca ghép. "Tôi không thấy mệt, thở rất khỏe, đây là một phép màu thật sự", chị Thực hạnh phúc nói.
Thành tựu y học và thông điệp lan tỏa
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Từ những dè dặt ban đầu, bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật ghép phổi, thực hiện thêm 7 ca, trong đó có 2 ca ghép trong cùng một ngày. Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc bệnh viện, khẳng định tất cả ca ghép đều tuân theo tiêu chuẩn cao nhất của Trung tâm Ghép phổi UCSF (Hoa Kỳ), góp phần vào thành tựu ghép tạng của Việt Nam.
Song song đó, công tác chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng hiện đại, toàn diện, ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán sớm và phác đồ cá thể hóa theo tiêu chuẩn Nhật Bản, cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho bệnh nhân.
Mạnh tặng cuốn sách với thông điệp: "Hãy kiên nhẫn, vì phép màu thường đến vào lúc ta không ngờ nhất". Với anh, phép màu hiến tạng đã chứng minh sự sống có thể tiếp nối kỳ diệu. Người hiến tạng không chỉ trao lá phổi, hơi thở, mà thực sự trao cả cuộc đời mới.
Ước nguyện bình an và kế hoạch tương lai
Tết năm nay với Mạnh mang ý nghĩa thiêng liêng, là cái Tết trọn vẹn đầu tiên anh đón với hơi thở khỏe mạnh. "Tết 2026, tôi không mong cầu điều gì lớn lao. Tôi chỉ ước hai chữ bình an. Bình an cho lá phổi mới trong lồng ngực mình. Bình an cho mẹ, gia đình và những người đã vì tôi mà vất vả. Tôi mong bệnh nhân đang đón Tết trong bệnh viện giữ vững niềm tin, bởi mùa xuân và hy vọng luôn ở phía trước", Mạnh chia sẻ.
Sau Tết, chàng trai trẻ sẽ trở lại công việc ở cương vị mới, chứng minh người được ghép tạng vẫn có thể lao động, đóng góp cho xã hội. Anh cũng ấp ủ tham gia hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, lan tỏa tinh thần hiến tạng, và nếu có thể, thành lập quỹ nhỏ giúp đỡ người có hoàn cảnh tương tự, để món quà sự sống tiếp tục được nhân lên.
Từ lồng ngực căng tràn sự sống, từng nhịp thở của Mạnh nhắc nhớ rằng: sự sống có thể được nối dài theo cách kỳ diệu nhất, khi con người biết trao đi, gìn giữ và sống xứng đáng với món quà mình nhận được.



