Chiều ngày 12/5, một vụ việc đáng lo ngại đã xảy ra tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khi một bé trai hơn 2 tuổi bất ngờ mất tích trong lúc trời mưa lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.
Diễn biến vụ việc
Vào khoảng 16h30 cùng ngày, cháu Đ.Q.A. (sinh năm 2022) chơi đùa gần nhà tại thôn Đông Mỹ. Do trời đổ mưa to, gia đình không thấy cháu đâu nên hốt hoảng đi tìm. Sau hơn 30 phút không có kết quả, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, Công an xã Đông Mỹ đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Hàng chục người đã chia nhau đi khắp các ngóc ngách, khu vực ao hồ, kênh mương gần đó. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.
Kết quả tìm kiếm
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ nỗ lực, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cháu bé tại một khu vực đất trống gần nhà, cách vị trí mất tích khoảng 500 mét. Cháu bé may mắn không bị thương, chỉ bị lạnh và hoảng sợ. Gia đình đã đưa cháu đi khám sức khỏe và hiện tại cháu đã ổn định.
Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi tìm thấy cháu bé an toàn. Sự việc này là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý, trông nom trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những ngày thời tiết xấu."



