12 Cựu Bệnh Nhi Ung Thư Trở Lại Bệnh Viện Truyền Động Lực Và Hy Vọng
Cựu Bệnh Nhi Ung Thư Quay Lại Truyền Động Lực

12 Cựu Bệnh Nhi Ung Thư Trở Lại Bệnh Viện Truyền Động Lực Và Hy Vọng

Một nhóm gồm 12 cựu bệnh nhi ung thư đã quay trở lại khoa ung bướu huyết học tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, mang theo những món quà và câu chuyện truyền cảm hứng cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị. Sự kiện này diễn ra vào chiều ngày 27-2, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tạo nên một không khí ấm áp và đầy xúc động.

Hành Trình Từ Bệnh Nhân Thành Người Truyền Cảm Hứng

Cả 12 em đều từng là bệnh nhân ung thư, được điều trị tại đây và hiện đã ổn định sức khỏe. Hiện tại, các em đang tham gia lớp nhiếp ảnh mang tên Khoảnh khắc diệu kỳ, một sáng kiến nhằm giúp các em tìm thấy niềm vui và đam mê sau những tháng ngày cam go. Dù đã tự nhủ sẽ không rơi nước mắt để truyền tải năng lượng tích cực, nhiều em vẫn không kìm được cảm xúc khi gặp lại đội ngũ y bác sĩ từng đồng hành cùng mình.

Lê Thị Hương, 21 tuổi, hiện là sinh viên và là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đã tự tin chia sẻ trước các phụ huynh: "Con biết trong khoảng thời gian này người nhà sẽ có suy nghĩ tiêu cực là các em bệnh nhân có vượt qua được bệnh hay không? Và con ở đây để mọi người thấy điều đó là có thể. Các cô chú ở đây có thể nhìn thấy tụi con hết bệnh sẽ thấy tự tin hơn để đưa ra phác đồ điều trị cho con em mình". Cô kể lại hành trình đầy đau đớn và sợ hãi, nhưng nhờ sự tận tâm của bác sĩ và sự đồng hành của gia đình, cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư máu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hữu Nhân, sinh năm 2011, phát hiện ung thư máu từ khi học lớp 2, cũng chia sẻ về 7 năm điều trị đầy thử thách. Em luôn tự nhủ phải giữ tinh thần lạc quan để sớm trở về nhà, đi học và vui chơi cùng bạn bè. Những câu chuyện này đã khiến nhiều phụ huynh xúc động, có người lặng lẽ lau nước mắt, có người cố giữ bình tĩnh. Sau buổi gặp gỡ, nhiều phụ huynh nán lại hỏi thêm về tình hình điều trị, và trong ánh mắt họ, niềm hy vọng dường như được thắp lên mạnh mẽ hơn.

Lớp Học Nhiếp Ảnh - Liều Thuốc Tinh Thần Đặc Biệt

Giữa không khí ấm áp, hình ảnh chú Khánh tất bật chuẩn bị quà tặng cho các bệnh nhi thu hút sự chú ý. Chú Khánh, một nhà hảo tâm từ Hóc Môn, đã gắn bó với khoa ung bướu huyết học nhiều năm, mỗi tuần ba ngày đến bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. Từ trăn trở làm sao để các bệnh nhi bớt buồn, chú đã nảy ra ý tưởng mở một lớp học nhiếp ảnh.

Ý tưởng này được đạo diễn Đỗ Nam hưởng ứng, và anh trở thành người thầy đầu tiên của lớp Khoảnh khắc diệu kỳ. Lớp học chủ yếu tổ chức online, xen kẽ một vài buổi thực tế, với khóa đầu tiên có 15 học viên từ 11 đến 20 tuổi. Theo Đỗ Nam, lớp học không chỉ dạy về ánh sáng, bố cục hay màu sắc, mà còn là "liều thuốc tinh thần" đặc biệt, giúp các em quên đi kim tiêm và những đợt hóa trị, tự do bày tỏ thế giới nội tâm qua ống kính.

Sau 50 buổi học, khóa căn bản đã hoàn thành, với 10 học viên được chọn vào lớp nâng cao. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào tối 28-2, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hồi phục và tái hòa nhập của các em.

Lan Tỏa Yêu Thương Và Sẻ Chia

Sau buổi chia sẻ, 12 cựu bệnh nhân đã đi từng dãy hành lang và phòng bệnh để tặng quà cho các bệnh nhi. Những món quà giản dị như xe điều khiển, thú nhồi bông hay bình nước mang lại niềm vui và sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh nhí tiếp tục chiến đấu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự kiện này không chỉ là dịp tri ân các y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động về khả năng chiến thắng bệnh tật. Các y bác sĩ tại khoa vẫn nhớ tên từng em dù sau nhiều năm, và sự trở lại của họ đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhiều gia đình đang trên hành trình cam go.

Chương trình Ước mơ của Thúy từ báo Tuổi Trẻ cũng đã chia sẻ phần quà Tết ngay bên giường bệnh, mang đến sự an ủi và tiếp sức cho những chiến binh ung thư nhí đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác. Tất cả cùng tạo nên một mạng lưới yêu thương, khẳng định rằng với sự kiên cường và hỗ trợ từ cộng đồng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.